Các cửa hàng ở Kolín có thực sự tuân thủ pháp luật khi nói đến việc bán rượu và thuốc lá cho người chưa đủ tuổi? Để kiểm chứng, phóng viên iDNES.cz đã tiến hành bài kiểm tra thực tế tại ba điểm bán hàng trong thị trấn, sử dụng một thiếu niên 16 tuổi đóng vai khách hàng. Kết quả cho thấy rượu và sản phẩm chứa nicotine vẫn rất dễ tiếp cận đối với lứa tuổi vị thành niên – đặc biệt tại các cửa hàng tạp hóa do người Việt điều hành.

Thiếu niên Jakub R., sinh viên trung học phổ thông tương lai, là người đảm nhiệm vai trò khách hàng thử nghiệm. Mặc dù cậu mới 16 tuổi, ngoại hình trưởng thành khiến không ít người lầm tưởng cậu đã đủ tuổi.
Lần đầu – Bị từ chối vì không có giấy tờ
Tại nhà ga Kolín, cậu Jakub đã thử mua bia, vodka và thêm yêu cầu nạp tinh dầu cho thuốc lá điện tử tại cửa hàng Relay. Nhận thấy nghi ngờ, người bán hỏi giấy tờ tùy thân, và khi Jakub biện minh để “quên ở nhà”, đã bị từ chối phục vụ. Người bán chia sẻ: “Tôi kiểm tra kỹ với người trẻ. Không muốn gặp rắc rối. Luật là luật.”
Lần thứ hai – Thành công dễ dàng tại tiệm tạp hóa người Việt
Ngay sau đó, Jakub thử vận may tại một cửa hàng tạp hóa do người Việt điều hành – nằm giữa trung tâm thương mại Futurum và nhà ga. Không cần hỏi giấy tờ, không một câu nghi vấn, nhân viên nữ người Việt bán cho Jakub hai lon bia, một bao thuốc lá Rothmans và gói túi nicotine Siberia mạnh. Cậu trả bằng thẻ và rời đi mà không gặp trở ngại nào.
Khi được phóng viên tiết lộ rằng động thái này là một phần trong bài kiểm tra tuân thủ pháp luật, người bán hàng tỏ ra bất ngờ và phân trần: “Pán vypadat starší, jako chlap. Mít dlouhé vlasy. Jinak já ptát všech, všichni muset mít občanka," (tạm dịch: "Cậu ấy trông như người lớn, như đàn ông. Tóc dài. Bình thường tôi hỏi hết, ai cũng phải có giấy tờ.").
Lần thứ ba – Cửa hàng Trafikon cũng thất thủ
Tại cửa hàng Trafikon trên quảng trường Karlovo náměstí – nơi trưng bày vô số sản phẩm chứa nicotine – Jakub tiếp tục thử nghiệm và lần này, cậu mua được túi nicotine cực mạnh và một bao thuốc Marlboro một cách không mấy khó khăn. Dù trả bằng thẻ và tuyên bố “tôi không hút thuốc” khi được đề nghị mua thêm bật lửa, người bán vẫn không yêu cầu giấy tờ tùy thân.
Sau khi nhận được thông tin từ phóng viên, người bán phân trần: “Tôi tưởng cậu ta đủ tuổi. Hơn nữa, cậu ấy trả bằng thẻ. Biết bao nhiêu khách ra vào đây hàng ngày – nếu tôi kiểm từng người, tôi chẳng làm được việc gì khác.”

Cảnh báo từ cơ quan kiểm tra
Phát ngôn viên của Thanh tra Thương mại Séc xác nhận: hàng trăm vi phạm trong việc bán rượu và thuốc lá cho người chưa thành niên đã được ghi nhận. Năm ngoái, trong 894 cuộc kiểm tra với sự tham gia của các thiếu niên đóng vai khách thử, có tới 429 trường hợp bán rượu trái quy định và 117 trường hợp vi phạm liên quan đến thuốc lá.
Các kết quả kiểm tra cho thấy mặc dù một số điểm bán tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, nhưng vẫn tồn tại lỗ hổng lớn – đặc biệt tại các cửa hàng nhỏ lẻ, không kiểm tra độ tuổi khách hàng. Việc này đe dọa nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tuân thủ luật pháp tại Cộng hòa Séc.
Theo Idnes
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này