Ông Bittner hứa xây những căn nhà gỗ giá rẻ, nhưng khách hàng không hề biết rằng mình đang chuyển những khoản đặt cọc hàng trăm nghìn korun cho một kẻ lừa đảo đã bị kết án. Và giờ họ trắng tay. Chương trình “Na vaší straně” theo dõi vụ kiện tụng liên quan đến doanh nhân Tomáš Bittner ở Liberec.

Bà Haštabová cùng con trai khuyết tật mất 300.000 korun, chỉ được hỗ trợ phần nào nhờ một đợt quyên góp do Đài truyền hình Nova đứng ra kêu gọi. Nhiều người khác thì không được gì. Có trường hợp 700.000 korun “biến mất” chỉ để lại những hố móng trên nền đất – đó là tất cả những gì Bittner, người vận hành một xưởng cưa ở Liberec, đã làm cho khách hàng với số tiền họ giao.
Hàng chục nạn nhân đã liên kết với nhau nhờ Đài Nova, cảnh sát vào cuộc và Bittner bị bắt. Sau chín tháng tạm giam, phiên tòa xét xử chính thức đã bắt đầu. “Viện kiểm sát đề nghị mức án sáu năm rưỡi tù giam tại trại giam có chế độ quản lý nghiêm ngặt. Lời khai của bị cáo là đây chỉ là một thương vụ làm ăn thất bại, nhưng tôi giữ nguyên quan điểm của cáo trạng rằng hành vi này ngay từ đầu đã được thực hiện với ý đồ không trong sáng,” công tố viên Vojtěch Novotný cho biết.
Ngay từ khi bắt đầu kinh doanh tại xưởng cưa ở Liberec, Bittner đã bị siết nợ, đối mặt nguy cơ nhận án 5 năm tù, do đang trong thời gian án treo vì tội lừa đảo và biển thủ trước đó. Vì vậy, ông ta đã thuê xưởng đứng tên một công nhân.
“Bản thân tôi chẳng tham gia chuyện gì, tôi không biết anh ta làm gì phía trên. Việc này tôi hoàn toàn không hay, đúng là tôi có ký một số giấy tờ, nhưng anh ta chẳng bao giờ cho tôi xem gì cả,” công nhân kiêm giám đốc trên danh nghĩa, ông Marek Nosek, nói.
Theo cáo trạng, tổng thiệt hại vượt quá 13 triệu korun, với khoảng 50 người bị hại. Sổ sách kế toán đã biến mất. “Tôi cũng không phân biệt rõ, nói thẳng ra là tiền công ty hay tiền của mình, chỗ này tôi trả cái này, chỗ khác thì mua cái kia,” bị cáo Tomáš Bittner khai. “Đó là một sự nhạo báng đối với các nạn nhân,” bà Daniela Haštabová, người bị hại, bức xúc.
Bittner khai trước tòa rằng mỗi tháng ông ta tự chi cho mình từ 70.000 đến 100.000 korun. “Từ khoảng tháng 6 hay tháng 7 năm 2024 thì đúng là chỉ còn kiểu lấy chỗ này đắp chỗ kia, nhưng tôi không dám tự thừa nhận điều đó,” Bittner nói. Hiện bị cáo đang bị giam tại trại tạm giam ở Liberec.
Theo TN Nova
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















