Một bé trai 3 tuổi đã bị lạc khỏi mẹ tại Hradec Králové. Cảnh sát nhanh chóng bắt đầu cuộc tìm kiếm. May mắn thay, hành khách trên một chuyến xe buýt thành phố phát hiện có một đứa trẻ đi một mình và đã báo cho tài xế, người sau đó gọi lực lượng an ninh đô thị. Các sĩ quan đã phải tốn nhiều công sức để thuyết phục cậu bé quay về.

Chiều thứ Tư, 10.9, một người mẹ tại Hradec Králové đã có những phút giây hoảng loạn khi con trai mình bất ngờ biến mất chỉ vì một khoảnh khắc mất tập trung. Sau khi trình báo, lực lượng cảnh sát thành phố và quốc gia đã lập tức triển khai tìm kiếm.
Chỉ sau 20 phút, một tài xế xe buýt MHD đã thông báo rằng trên xe ông có một bé trai đi một mình không có người lớn đi kèm.
“Lực lượng chúng tôi có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng hai phút,” phát ngôn viên cảnh sát thành phố – bà Eva Kněžourová – cho biết.
Vào lúc 14:35, tại trạm dừng trên phố Ignáta Hermanna gần sân băng, các sĩ quan đã tiếp cận bé trai đội mũ lưỡi trai đỏ – người ban đầu không sẵn lòng rời khỏi xe.
Một trong các sĩ quan đã dùng lời dụ dỗ: “Nào, đi thôi, chú dẫn cháu đi ăn kem.” Nhưng cậu bé nhanh chóng đáp lời: "Cháu vừa ăn kem rồi mà." Khi được hỏi vì sao lại đi một mình, cậu bé giải thích rằng mình đã “giận mẹ”.
Theo lời cảnh sát, có thể cậu bé đã tự bước lên chiếc xe buýt sau nhà, trên phố Benešova. Có vẻ như cậu biết đường và muốn đến thăm bà ngoại.
Cuối cùng, tại một khu chung cư trong khu dân cư, các sĩ quan đã trao trả em cho người mẹ đang òa khóc nức nở vì xúc động. Bà chỉ có thể nghẹn ngào nói lời cảm ơn vì đã tìm được con trai.
Nguồn: iDNES.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này