TamdaMedia Logo

Hạnh phúc là tấm chăn hẹp với người Mỹ hậu bầu cử

Hà Giang,

Mùa bầu cử Mỹ đã chính thức khép lại với chiến thắng vang dội dành cho ông Trump. Khắp nước Mỹ giờ đây là những niềm vui đan xen nỗi buồn của cử tri hai đảng.

untitled-6-17308801768691826979279.webp
Hai sắc thái đối lập của cử tri hai đảng khi kết quả bầu cử được công bố - Ảnh: GUARDIAN

Một mùa bầu cử Mỹ qua đi với chiến thắng vang dội dành cho Đảng Cộng hòa. Ông Donald Trump một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng to lớn của mình trong lòng cử tri, giành được sự ủng hộ áp đảo từ các bang chiến địa và mang về chiến thắng quyết định.

Trong khi đó, không khí u buồn bao trùm những cử tri ủng hộ bà Kamala Harris. Đảng Dân chủ sẽ buộc phải nhìn nhận lại những chiến lược của mình sau khi nhiều cử tri chuyển hướng lựa chọn một con đường khác cho tương lai nước Mỹ.

Đảng Cộng hòa bùng nổ niềm vui
Vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, ông Donald Trump, đã đi qua một hành trình đầy ấn tượng và quyết tâm trong cuộc đua bầu cử lần này.

Với sức ảnh hưởng sâu rộng và phong cách vận động mạnh mẽ, ông đã thu hút sự ủng hộ đông đảo, đặc biệt tại các bang chiến địa then chốt. Bất chấp những thách thức từ đối thủ và sự phân cực mạnh mẽ trong dư luận, ông Trump tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong lòng cử tri.

Chiến thắng của ông Trump không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cá nhân ông, mà còn là niềm vui lớn cho Đảng Cộng hòa, phản ánh rõ rệt sự gắn kết với cử tri và niềm tin của họ vào những cam kết mà ông đã đặt ra.

5714-17308787151822120379224.webp
Những người ủng hộ ông Trump ăn mừng kết quả tại bữa tiệc đêm chờ nghe kết quả đếm phiếu - Ảnh: AFP
4000-17308790084221172399464.webp
Cử tri ủng hộ Donald Trump hào hứng trước tin ông giành chiến thắng ở tiểu bang Georgia - Ảnh: REUTERS
untitled-17308790425691377286768.webp
Những người ủng hộ ông Trump ở bữa tiệc theo dõi kết quả kiểm phiếu của Đảng Cộng hòa tại khách sạn Ahern reo hò khi thấy ông Trump dẫn đầu - Ảnh: EPA
untitled-1-17308792120312019570661.webp
Một người ủng hộ mừng rỡ trong bữa tiệc theo dõi của Đảng Cộng hòa tại khách sạn The Ingleside - Ảnh: REUTERS
untitled-3-1730879608448775367844.webp
Những người ủng hộ ông Trump reo hò khi kết quả ấn định chiến thắng dành cho Đảng Cộng hòa - Ảnh: AFP

Nỗi buồn bao trùm Đảng Dân chủ
Kamala Harris, phó tổng thống đương nhiệm và ứng cử viên đại diện tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ, đã có một hành trình đầy thử thách trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này.

Khởi đầu với kỳ vọng cao, bà Harris thu hút sự ủng hộ của nhiều cử tri, đặc biệt trong các vấn đề về quyền bình đẳng và công bằng xã hội.

Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử bước vào giai đoạn căng thẳng, bà đã phải đối mặt với các thách thức từ phe đối thủ, đặc biệt là ở các bang chiến địa quan trọng.

Dù đã nỗ lực hết sức nhưng chiến thắng đã không gọi tên bà, để lại nhiều cảm xúc tiếc nuối và những dấu ấn sâu sắc cho những người ủng hộ vị Phó tổng thống nói riêng và Đảng Dân chủ nói chung.

05election-2024-238-hqkg-jumbo-1730870090391418778982.webp
Đám đông người ủng hộ tại Đại học Howard (Washington, D.C.), nơi bà Harris từng theo học, trước đó đã reo hò và nhảy múa suốt nhiều giờ, nhưng bỗng nhiên trở nên im lặng khi biết bang chiến trường đầu tiên thuộc về ông Trump - Ảnh: NYT
c-photo-nov-05-2024-10-26-52-pm-17308706731761559890425.webp
Những người ủng hộ bà Harris thể hiện sự thất vọng rõ trên gương mặt ngay khi biết Đảng Dân chủ không giành được chiến thắng ở Bắc Carolina, một trong bảy bang chiến trường - Ảnh: CNN
05election-live-carousel-khmq-th-1730877062354880339119.webp
Sau khi một khách mời trên Đài CNN chia sẻ tối nay "giống năm 2016 hơn là 2020", màn hình TV tại buổi tiệc theo dõi kết quả đã bị tắt đi và thay vào đó là tiếng nhạc. Bầu không khí trở nên u ám rõ rệt - Ảnh: NYT
untitled-2-17308796084541759748352.webp
Nhiều cử tri không giấu nổi sự tuyệt vọng khi khoảng cách phiếu giữa bà Harris và ông Trump ngày một xa vời - Ảnh: GUARDIAN
untitled-4-17308798663621684197762.webp
Thậm chí nhiều cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ đã bỏ về giữa buổi theo dõi kết quả bầu cử vì thất vọng - Ảnh: GUARDIAN
6500-17308709559462102394687.webp
Niềm tiếc nuối, sững sờ, bàng hoàng trên gương mặt của những cử tri ủng hộ bà Harris khi nhìn thấy kết quả dần nghiêng về phía Đảng Cộng hòa - Ảnh: REUTERS
8256-2-17308799596251838422208.webp
Nhiều người đã bật khóc nuối tiếc khi bà Harris không thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều cử tri vẫn tin rằng bà Harris đã làm tất cả những gì có thể để chiến thắng - Ảnh: GUARDIAN

Theo: Tuổi trẻ

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích