Một cuộc kiểm tra thông thường của cảnh sát thành phố tại Plzeň đã chuyển thành cuộc truy tìm. Khi nghe thấy tiếng người phát ra từ một gara trong thành phố, các nhân viên tuần tra bắt đầu điều tra xem chuyện gì đang xảy ra ở đó.
Gara mà các cảnh sát thành phố ở Plzeň đi ngang qua trong lúc kiểm tra định kỳ thoạt nhìn trông có vẻ bỏ hoang. Tuy nhiên, bên trong lại có điều gì đó đang diễn ra. “Tại phố Luční, tổ tuần tra đã nghe thấy tiếng người phát ra từ một gara gần đó. Họ gõ cửa và phát hiện một người đàn ông 45 tuổi cùng một phụ nữ 23 tuổi bên trong. Hai người cho biết rằng họ đang tạm trú ở đây với sự đồng ý của chủ gara, và đổi lại, họ đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này,” cảnh sát thành phố thông báo trên Facebook.
Tuy nhiên, điều đó khiến cảnh sát nghi ngờ. Việc có điều gì đó không ổn đã được xác nhận không chỉ bởi chính quyền mà còn cả chủ sở hữu gara. Theo lời chủ sở hữu, gara lẽ ra phải được khóa kỹ và trống rỗng.
Cảnh sát cũng chú ý đến cánh cửa gara bị cạy mở, cho thấy có dấu hiệu đột nhập. Và đó chính là lý do họ gọi cảnh sát quốc gia đến. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát quốc gia đã tiếp nhận vụ việc để điều tra, bao gồm cả hai người đang có mặt trong gara.

Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Phần lớn những người bình luận đứng về phía cặp đôi sống trong gara và bày tỏ sự cảm thông với họ.
Một người tên Petr viết rằng: “Thật tội nghiệp cho họ, rõ ràng là họ đã chăm sóc chỗ đó cẩn thận. Câu chuyện khác là, tiếc thay, đó lại không phải là chỗ của họ.”
Một người tên Romana cũng chia sẻ: “Thành thật mà nói, nhìn cách họ xếp giày dép và treo áo khoác, áo nỉ lên móc thì tất cả thành viên trong gia đình tôi cũng nên học theo!”.
Người khác tên Marcela cũng đồng tình: “Nơi đó trông khá ngăn nắp. Biết đâu cuối cùng họ lại có thể thỏa thuận được gì đó với chủ gara.”
Theo TN Nova
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này