Theo ước tính, hiện có khoảng 4.000 người vô gia cư đang sinh sống tại thủ đô của CH Séc. Một số khu vực của Praha đã phải đối mặt với vấn đề vô gia cư trong thời gian dài. Trong loạt phóng sự “Những nơi gây sợ hãi”, ban biên tập CNN Prima NEWS đã đến thẳng trung tâm thành phố, nơi các cuộc xung đột, cảm xúc căng thẳng và hành vi hung hăng gần như diễn ra hàng ngày.
Một bên là những tòa nhà lịch sử, những góc phố đẹp và khách du lịch hào hứng. Bên kia là những nhóm người vô gia cư. Đây là thực tế của Quảng trường Václav và khu vực xung quanh.
Tại Praha, từ lâu có khoảng 4.000 người vô gia cư và phần lớn trong số họ tập trung ở trung tâm thành phố, do có cơ hội kiếm tiền cao hơn.
Ăn xin và hành vi hung hăng
Tuy nhiên, ăn xin cũng như uống rượu nơi công cộng đều bị cấm. Do đó, những tình huống căng thẳng hoặc hành vi hung hăng, trong đó thường có người vô gia cư tham gia, không phải là hiếm.
“Mọi người liên tục xung đột với nhau, với các chủ doanh nghiệp và cả với người dân xung quanh. Có trường hợp một con chó thuộc sở hữu của một người vô gia cư tấn công một du khách, và người này sau đó phải được dịch vụ cứu hộ đưa đến bệnh viện,” một nhân viên làm việc ở trung tâm Praha chia sẻ.
“Điều này thật khó chịu vì họ quấy rối xung quanh,” một người qua đường nhận xét. “Họ ở trong tình cảnh khó khăn và thường giải quyết bằng rượu. Họ chủ yếu muốn tiền. Tôi từng mua cho họ thức ăn hoặc đồ uống, nhưng thật phức tạp. Cần phải có giải pháp,” một người dân khác nói thêm.
Xử lý nhu cầu sinh lý nơi công cộng
Quấy rối người dân bằng ăn xin hay hành vi say xỉn không phải là vấn đề duy nhất. Việc làm bẩn không gian công cộng cũng là một mối lo lớn. “Những người này cũng cần thực hiện nhu cầu sinh lý cơ bản, vì vậy điều này thường kết thúc ngay trên đường phố,” một sĩ quan cảnh sát thành phố cho biết.
Trước đây, có người đi đường quay được cảnh một người đàn ông thực hiện vệ sinh cá nhân ngay trong vòi nước uống ở Quảng trường Václav. Người này không quan tâm rằng nơi đó không dành cho việc này, và xung quanh có rất đông người qua lại.
Tình hình vẫn lặp đi lặp lại
Các đội tuần tra cảnh sát thành phố giải quyết những tình huống như vậy nhiều lần mỗi ngày. Những người say rượu thường được đưa đến trạm tạm giữ hoặc bị đuổi khỏi khu vực. Tuy nhiên, hầu hết họ không bị phạt hoặc không nộp tiền phạt, dẫn đến vòng luẩn quẩn vì họ liên tục quay lại trung tâm.
“Nếu những người gây rối – không chỉ vô gia cư mà còn có người nghiện ma túy – vi phạm pháp luật, chúng tôi chỉ có những phương án hạn chế để giải quyết,” Irena Seifertová, phát ngôn viên Cảnh sát thành phố Praha, cho biết.
“Những người này, trong những năm tôi phục vụ, cứ lặp đi lặp lại. Tôi đã biết câu chuyện của họ, vì vậy đôi khi dễ dàng hơn khi giao tiếp ngay từ đầu để cố gắng xoa dịu tình hình hoặc xử lý các vi phạm như ăn xin hay uống rượu,” một sĩ quan cảnh sát khác bổ sung.
Có thể tìm ra giải pháp không?
Theo các chuyên gia, tình hình có thể cải thiện nếu các đơn vị hành chính địa phương hợp tác nhiều hơn.
“Họ nên có khả năng chăm sóc người dân cần giúp đỡ ngay tại nơi cư trú thường xuyên của họ, hoặc nơi họ sinh sống lâu dài, và không bắt họ phải di chuyển khắp Cộng hòa Séc,” Aleš Strnad, lãnh đạo dịch vụ xã hội của tổ chức Naděje, gợi ý giải pháp.
Người vô gia cư từ khắp cả nước đang đổ về thủ đô. Hiện nay, công suất của các trung tâm ban ngày đã gần như đầy.
(Theo CNN Prima NEWS)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












