Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói ông bật khóc vì nỗi đau của tập thể, không phải vì sợ trách nhiệm.
Ngày 20-9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ với các PV báo chí việc ông bật khóc khi trao đổi với các PV báo chí vụ máy tán sỏi của bệnh viện này bị hỏng hai năm nay nhưng vẫn kê "khống", thu tiền điều trị tán sỏi đối với hàng trăm bệnh nhân.

Ông Giáp nói ông không khóc vì sợ trách nhiệm. Ông cho rằng ông không thể giấu được cảm xúc của một người đang chứng kiến tâm huyết cả tập thể bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo ông Giáp, ông là lãnh đạo bệnh viện, phải chịu trách nhiệm liên đới là không thể tránh khỏi. Ông mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý đúng người, đúng việc, ai sai thì phải chịu trách nhiệm.
“Tôi không phủ nhận trách nhiệm liên đới. Tôi khóc vì nỗi đau của cả tập thể đã nỗ lực bao nhiêu năm qua để xây dựng uy tín bệnh viện, nhưng vì sai phạm của một vài người mà giờ đổ sụp"- ông Giáp nói.
Ông Giáp thừa nhận vụ tính “khống” tiền điều trị tán sỏi đối với bệnh nhân đã khiến uy tín của bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Tôi đau xót vì sai phạm của một số cá nhân đã làm lu mờ những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm trời của cả tập thể bệnh viện”- ông Giáp nói thêm.
Vẫn lời ông Giáp, vụ việc này là một bài học sâu sắc và đau đớn, không chỉ cho riêng cá nhân ông và bệnh viện mà cho toàn thể ngành y tế địa phương.
Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đăng tải video ông Giáp bật khóc khi trao đổi liên quan vụ 255 bệnh nhân bị tính “khống” tiền điều trị máy tán sỏi. Sau đó, nhiều trang mạng xã hội đã đăng lại video giám đốc bệnh viện bật khóc.
Nguồn: PLO
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này