Dự án lưu giữ kỷ niệm cho những trẻ em bị bỏ rơi
Trong 8 năm qua, tại Séc có tổng cộng 2.200 trẻ em bị cha mẹ ruột bỏ rơi sau khi chào đời tại bệnh viện phụ sản. Những ký ức về giây phút đầu tiên trong đời của các bé được cất trong những chiếc va li nhỏ. Sáng kiến này đã được áp dụng tại hơn 60 bệnh viện tại Séc và được Nghị viện châu âu khen ngợi.

Bà Martina - Mẹ nuôi của một em bé cho biết. “Trong chiếc vali nhỏ này, chúng tôi có một chiếc vòng tay quan trọng, đây là chiếc vòng tay từ bệnh viện phụ sản, ở đây chúng tôi có chiếc núm giả đầu tiên của con bé.”
Bà Martina mô tả những đồ vật mà qua đó họ làm quen với những tháng đầu đời của con gái nuôi của họ. Chiếc va li nhỏ này chứa những ký ức từ bệnh viện phụ sản của bé.
Bà Martina chia sẻ thêm: “Nó chứa đựng những ký ức mà chúng tôi thực sự không bao giờ có thể mang lại cho cô bé.”
Trung bình mỗi tháng có một đứa trẻ không có mẹ ruột rời khỏi phòng hộ sinh của bệnh viện đại học ở Vinohrady với chiếc va li như vậy.
Ông Miloš Černý - Trưởng khoa sơ sinh tại Bệnh viện Đại học Královské Vinohrady
“Thứ quan trọng nhất trong chiếc va li là cuốn sổ ghi lại những thông tin cơ bản về ca sinh nở. Ngoài ra còn ghi lại ai đã chăm sóc bé, thời tiết ngày hôm đó thế nào.”
Ý tưởng này đã ra đời cách đây mười năm tại chính bệnh viện từ y tá Michaela Chmelařová.
Bà Michaela Chmelařová - Y tá, Bệnh viện Đại học Královské Vinohrady
“Làm việc với câu chuyện cuộc đời của những đứa trẻ như vậy là vô cùng khắt khe và quan trọng là chúng tôi là những người duy nhất có thông tin của các bé và do đó chúng tôi trang bị những thứ này cho các bé bắt đầu hành trình cuộc đời ở đâu đó ngoài bệnh viện phụ sản.”
Dự án Život v kufříku đã nhận được Giải thưởng Công dân Châu u và cùng với quỹ đang mở rộng sang các bệnh viện khác.
Bà Martina Opava - Người sáng lập quỹ La Vida Loca
“Chúng tôi biết rằng dự án như vậy chưa hoạt động ở nước ngoài, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các quốc gia khác.”
Bên cạnh đó một dự án nhằm giúp đỡ người tị nạn Ukraine cũng đã nhận được giải thưởng năm thứ hai liên tiếp. Là một phần của dự án, một trường tiểu học ở Ostrava đã giúp hơn 40 gia đình hòa nhập. Dự án bao gồm các chuyến đi đến Séc, hỗ trợ giảng dạy tiếng Séc, các trại hè ở ngoại ô hay các hoạt động sáng tạo và thể thao.
(Nguồn: ČT24)







