Khoảng 622 người đã thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương trong trận động đất xảy ra ở miền đông Afghanistan, các nhà chức trách cho biết vào ngày 1/9 - theo Reuters.
Thảm họa sẽ càng làm gia tăng thêm gánh nặng cho các nguồn lực của quốc gia Nam Á vốn đang phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng nhân đạo, từ việc viện trợ giảm mạnh đến làn sóng người dân từ các nước láng giềng đổ về.

Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành cho biết, trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm hơn 1.500 người bị thương, nâng tổng số người chết lên 622. Trước đó, Đài Phát thanh Truyền hình Afghanistan (RTA) do nhà nước điều hành đã đưa ra con số thương vong là khoảng 500.
Tại Kabul, thủ đô, các cơ quan y tế cho biết lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác trong khu vực có lịch sử lâu đời về động đất và lũ lụt.
"Số liệu từ chỉ một vài phòng khám cho thấy, hơn 400 người bị thương và hàng chục người tử vong", người phát ngôn của bộ, Sharafat Zaman cảnh báo rằng, số thương vong sẽ còn cao hơn.
Hình ảnh từ Reuters cho thấy trực thăng đang đưa những người bị ảnh hưởng ra ngoài, trong khi người dân giúp đỡ binh lính và nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe cứu thương.
Bộ Y tế cho biết, 3 ngôi làng ở tỉnh Kunar đã bị san phẳng và nhiều ngôi làng khác cũng bị thiệt hại đáng kể.
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót ở khu vực giáp ranh với vùng Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi những ngôi nhà bằng bùn và đá đã bị san phẳng bởi trận động đất lúc nửa đêm ở độ sâu 10 km.
Afghanistan dễ xảy ra động đất chết người, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nơi mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu gặp nhau.
Một loạt trận động đất ở phía tây đã giết chết hơn 1.000 người vào năm 2024, nhấn mạnh tình trạng dễ bị tổn thương của một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trước các thảm họa thiên nhiên.
Nguồn: VOH
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này