Praha – Tòa án ngày hôm nay đã tuyên mức án sơ thẩm 7 năm tù đối với một phụ nữ trẻ vì dùng dao đâm vào cổ bạn đời cũ. Cả hai người đều khai rằng đây là hành động theo mong muốn của chàng trai, do anh ta muốn tự sát nhưng không đủ can đảm để tự thực hiện.

Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của bên công tố, cho rằng hành vi của Jenyfer Takáčová, 24 tuổi, cần được đánh giá là tội giết người có chủ ý, được tính toán trước nhưng ở giai đoạn chưa đạt. Tội danh này có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, song tòa đã quyết định áp dụng mức án nhẹ hơn do cân nhắc các tình tiết của vụ việc. Trong khi đó, phía bào chữa đề nghị chỉ xử án treo với tội danh cố ý gây thương tích do bất cẩn.
“Có lẽ tất cả đều nhận thấy đây không phải một vụ giết người có kế hoạch theo kiểu thông thường. Đây là đỉnh điểm trong hành động của hai con người bất hạnh về tâm lý, những người không còn biết phải đi về đâu,” chánh án Michal Tomáš, chủ tọa hội đồng xét xử của Tòa án khu vực Trung Séc, nhận định.
Tòa án tin rằng Takáčová thực hiện hành vi theo đề nghị của bạn trai cũ và đã tính đến yếu tố này khi lượng hình. Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chấp nhận việc con người giết lẫn nhau chỉ vì một người nào đó mong muốn như vậy. Pháp luật hình sự của chúng ta không cho phép điều đó. Việc áp dụng án treo là không thể. Bản án cũng phải có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội để ngăn chặn những hành vi tương tự tái diễn.”
Công tố viên đề nghị mức án 13 năm tù giam đối với Takáčová và đã lập tức kháng cáo bản án. Về phần mình, bị cáo xin thêm thời gian để cân nhắc việc kháng cáo.
Vụ việc xảy ra vào đêm 12/1 năm nay. Takáčová và chàng trai đã chia tay khoảng một năm rưỡi trước đó, nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè và cùng sống trong một căn hộ tại thành phố Příbram. Theo phán quyết của tòa, một ngày trước khi xảy ra vụ việc, hai người đã thỏa thuận sẽ cùng rời bỏ thế giới này.
Cô gái đã ôm ấp, vuốt ve chàng trai, rồi khi anh không để ý, đâm một nhát từ phía bên trái cổ với độ sâu khoảng 2 cm, đồng thời làm rách động mạch cảnh. Nạn nhân không tử vong chỉ do tình cờ, bởi một cục máu đông hình thành trong vết thương khiến anh không bị chảy máu đến chết. Sau vài chục phút, chàng trai nói với Takáčová rằng anh không còn muốn chết nữa, và cô đã đi gọi người bạn cùng nhà thứ ba, người sau đó gọi cấp cứu.
Takáčová và bạn trai cũ sống cùng một người bạn thời thơ ấu khác. Họ quen biết nhau từ khi còn là những cậu bé; về sau, Takáčová đã trải qua quá trình chuyển đổi giới tính. Ba người Séc này giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh; Takáčová đảm nhận vai trò nội trợ trong gia đình, còn hai người kia làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin để trang trải tiền thuê nhà.
Theo lời khai của các nhân chứng, tình trạng tâm lý của cô gái trẻ trở nên xấu đi sau quá trình chuyển giới, còn bạn trai cũ của cô gặp khủng hoảng tinh thần liên quan đến việc mất việc làm và khó khăn tài chính. Tuy nhiên, các chuyên gia giám định tại tòa cho biết tại thời điểm gây án, Takáčová không mắc rối loạn tâm thần.
Ban đầu, bị cáo khai với cảnh sát rằng theo kế hoạch, sau khi giúp bạn trai cũ “ra đi”, cô cũng sẽ tự sát. Tuy nhiên, tại tòa, cô đưa ra một lời khai khác: cho rằng mình đã cố ngăn chàng trai tự sát bằng cách cố ý đâm rất nhẹ, ở vị trí không gây thương tích nghiêm trọng, nhằm khiến anh đau đớn và từ bỏ ý định, và thực tế điều đó đã xảy ra.
Bị cáo giải thích sự mâu thuẫn với lời khai trước đó với cảnh sát là do cô lo sợ rằng nếu bạn trai cũ biết sự thật, anh sẽ cảm thấy bị phản bội và có thể lại tìm cách tự sát. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng lời bào chữa này không đáng tin cậy và nhận định Takáčová đang cố biện minh cho hành vi của mình, dù là trước bản thân hay trước người khác.
Chàng trai bị đâm hiện vẫn đến thăm Takáčová trong thời gian cô bị tạm giam và không yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá trình tố tụng.
Nguồn ČTK
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này





