Sáng ngày 10/7, một sĩ quan cao cấp thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bị bắn nhiều phát đạn ở cự ly gần, tại thủ đô Kiev.
Đồng loạt các báo Telegraph, Kyiv Independent, hay Newsweek đều đưa tin về vụ việc.
Theo thông tin từ SBU được báo Kyiv Independent đăng tải, vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm 10/7 (giờ địa phương) tại quận Holosiivskyi, một khu dân cư yên tĩnh nằm ở phía nam thủ đô Kiev. Cảnh sát địa phương xác nhận đã phát hiện thi thể một người đàn ông với nhiều vết thương do đạn bắn, và nạn nhân đã tử vong tại chỗ.
Nguồn tin nội bộ từ SBU, được tờ Ukrainska Pravda dẫn lại, xác định danh tính nạn nhân là Đại tá Ivan Voronych - một sĩ quan kỳ cựu, giữ vị trí trưởng Phòng 1 thuộc Cục 16 của SBU, chuyên trách các chiến dịch đặc biệt, chống khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia.
Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương), khi Đại tá Voronych vừa rời khỏi căn hộ của mình và đang đi bộ băng qua đường, một người đàn ông tiếp cận từ phía sau và bất ngờ nã 5 phát đạn ở cự ly gần bằng súng giảm thanh. Theo đoạn video trích xuất từ camera an ninh được chia sẻ trên Telegram, sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường và giấu khẩu súng vào quần.
Ông Roman Chervinsky, một cựu sĩ quan tình báo Ukraine, xác nhận với báo chí rằng ông Voronych đã "ngã xuống vì trúng đạn ngay trước cửa nhà mình". Ông mô tả đây là hành động "ám sát có chủ đích và chuyên nghiệp", đồng thời nhấn mạnh rằng Đại tá Voronych đã chiến đấu chống lại các hoạt động của Nga từ năm 2014 - thời điểm Moscow sáp nhập bán đảo Crimea.
Mặc dù danh tính nghi phạm chưa được công bố chính thức, nhiều quan chức và cựu nghị sĩ Ukraine đã cáo buộc Nga đứng sau vụ ám sát. Cựu nghị sĩ Ihar Mosiychuk tuyên bố rằng đây là "hành động của các cơ quan đặc biệt Nga nhằm làm suy yếu hàng ngũ chỉ huy của SBU".
SBU và cảnh sát quốc gia Ukraine đang phối hợp điều tra vụ việc, và cho biết đang "thực hiện các biện pháp cần thiết để xác minh tình tiết và truy bắt hung thủ". Cơ quan điều tra cũng đang xem xét vụ án theo hướng "âm mưu sát hại một sĩ quan lực lượng vũ trang hoặc cơ quan an ninh".
Trong khi đó, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận chính thức nào về cáo buộc từ phía chính quyền Kiev, và Ukraine cũng chưa công bố bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho phán đoán của mình.
Kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, cả hai bên đều cáo buộc nhau thực hiện nhiều chiến dịch tiêu diệt mục tiêu có chọn lọc nhằm vào giới chức quân sự và tình báo đối phương.
Ở chiều ngược lại, Nga tuyên bố đã triệt hạ một gián điệp Ukraine được cho là đang lên kế hoạch ám sát một giám đốc trong ngành công nghiệp quốc phòng vào tháng 9/2024.
Vào tháng 12 năm ngoái, tình báo Ukraine bị nghi đứng sau vụ ám sát Trung tướng Igor Kirillov - chỉ huy lực lượng phòng vệ sinh học, hóa học và phóng xạ của Nga - tại Moscow, khi một thiết bị nổ giấu trong xe tay ga được kích nổ từ xa.
Tháng 4/2025, một vụ nổ xe tại thủ đô Moscow khiến Thiếu tướng Yaroslav Moskalik thiệt mạng. Ông là một nhân vật chủ chốt trong chương trình vũ khí chiến lược của Nga.
Vụ nổ súng nhằm vào Đại tá Voronych diễn ra trong bối cảnh thủ đô Kiev liên tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Nga trong những ngày gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng chỉ trong hai đêm gần nhất, Nga đã phóng tổng cộng hơn 1100 tên lửa và drone vào các thành phố lớn như Kiev và Dnipro.
Cụ thể, trong đêm 9/7, Nga đã bắn 741 đầu đạn - con số cao nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục chỉ mới lập ra vào cuối tuần trước. Đến đêm 10/7, Moscow tiếp tục triển khai 400 drone và 18 tên lửa, khiến ít nhất hai người dân ở Kiev thiệt mạng.
Dự kiến trong ngày hôm nay (10/7), Tổng thống Zelensky sẽ có chuyến công du tới Rome, Italy để bàn bạc với các đồng minh châu Âu về các gói hỗ trợ mới, đặc biệt là hệ thống đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa phòng không nhằm bảo vệ dân thường.
(Nguồn: VTV)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này