Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Dương Hoài Nam cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và đại diện Ban lãnh đạo cộng đồng người Việt đã có chuyến thăm, chúc Tết bà con tại Trung tâm Thương mại Sapa – nơi được ví như “thủ phủ của người Việt” trên đất Séc.

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, gia đình Đại sứ Dương Hoài Nam, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc cùng các đại diện lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu đã tới thăm chùa Vĩnh Nghiêm, tọa lạc trong khuôn viên TTTM Sapa, thủ đô Praha. Tại đây, đoàn đã tham quan, thắp hương lễ Phật, hòa mình vào không gian Tết cổ truyền mang đậm bản sắc Việt giữa lòng châu Âu.
Đại đức Thích Huệ Lương, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, đã thân mật đón tiếp đoàn. Đại sứ Dương Hoài Nam và các thành viên trong đoàn đã dâng hương Tam bảo, cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cộng đồng người Việt tại Séc đoàn kết, bình an, làm ăn thuận lợi trong năm mới.




Phát biểu tại buổi thăm, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi giữa đất Séc có một không gian tâm linh trang nghiêm như chùa Vĩnh Nghiêm, tạo chỗ dựa tinh thần cho bà con kiều bào:
Theo Đại sứ, trong những ngày Tết cổ truyền, ngôi chùa không chỉ là nơi hành lễ tín ngưỡng, mà còn là “ngôi nhà tinh thần” giúp gìn giữ hồn dân tộc, văn hóa và truyền thống Việt Nam cho các thế hệ người Việt xa xứ.






Ngay sau khi chiêm bái tại chùa Vĩnh Nghiêm, Đại sứ và đoàn công tác đã tới thăm một số cơ sở kinh doanh của các tiểu thương người Việt trong khu TTTM Sapa, bao gồm các cửa hàng kinh doanh hàng Việt, hàng châu Á, nhà hàng ẩm thực Việt và các quầy hàng phục vụ Tết.
Giữa những dãy quầy tấp nập người mua sắm, những sản vật Tết quen thuộc của người Việt hiện diện đầy đủ: bánh chưng xanh, mứt Tết, giò chả, nem rán, các loại gia vị truyền thống, cùng những vật phẩm cúng gia tiên được bày biện tươm tất. Không khí Tết Việt như được “tái hiện” trọn vẹn nơi xứ người.
Chứng kiến cảnh bà con tất bật sắm sửa, sum họp, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ niềm vui mừng xen lẫn xúc động khi thấy hương vị Tết quê nhà được giữ gìn, tôn vinh một cách sinh động tại Sapa – Praha. Với nhiều người con xa quê, những món ăn quen thuộc, những gói quà Tết giản dị nơi đây chính là nguồn động viên, an ủi lớn lao trong những ngày cả nước đang bước vào thời khắc đoàn viên.
Tại TTTM Sapa, dường như người Việt không thiếu bất cứ thứ gì để chuẩn bị cho cái Tết đủ đầy: từ mâm cỗ tất niên, mâm cỗ cúng gia tiên cho tới những chi tiết nhỏ nhất để trang hoàng nhà cửa, cùng nhau quây quần bên bữa cơm sum vầy ngày cuối năm.







Chuyến thăm và chúc Tết của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc tới cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao thường niên, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện ngoại giao đối với kiều bào ở xa Tổ quốc.
Trong nhịp sống bận rộn nơi đất khách, những hoạt động như thế góp phần thắt chặt sợi dây gắn kết giữa bà con với quê hương, tiếp thêm niềm tin, động lực để cộng đồng người Việt tại Séc tiếp tục đoàn kết, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Tết Nguyên đán, vì thế, không chỉ là dịp sum họp gia đình, mà còn là thời khắc để mỗi người Việt, dù ở trong nước hay ở khắp năm châu, cùng hướng về cội nguồn, trân trọng các giá trị truyền thống và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.
Giữa trời Âu giá lạnh, không gian Tết Việt tại TTTM Sapa – với chùa Vĩnh Nghiêm linh thiêng, với những quầy hàng Tết rộn ràng – đã trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp. Ở đó, hình ảnh người Việt cần cù, nghĩa tình, thủy chung với cội nguồn được lan tỏa, để mỗi mùa xuân đi qua, tình quê hương trong lòng người Việt xa xứ lại càng bền chặt, sâu đậm hơn.
BBT TamdaMedia
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








