Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc - Tự hào màu áo lính cụ Hồ
Vào tối qua, ngày 22.12, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, trong TTTM Sapa, thủ đô Praha, Hội Chiến binh Việt Nam tại CH Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023).

Đã từng có 14 năm phục vụ trong quân ngũ, từng tham gia cuộc chiến tại Vị Xuyên năm 1986 và tại chiến trường Campuchia, ông Tống Xuân Dũng - một cựu chiến binh luôn tự hào khi ông là một người lính. Khoác trên mình màu áo lính, dưới lá cờ đỏ sao vàng, những hiệu lệnh nghiêm trang, hào hùng vẫn được ông Dũng cùng những cựu chiến binh ghi nhớ mãi không quên. Và chính những điều đó đã khiến họ tự hào về những năm tháng đã qua trong quá khứ, dù đi dưới mưa bom, bão đạn, dù cực khổ đủ bề nhưng vẫn luôn mang nhuệ khí của người lính cụ Hồ, quyết chiến quyết thắng. Ông Dũng cũng là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại CH Séc.

Màu xanh áo lính, lấp lánh trên vai những ngôi sao vàng,... dù có thể không hiểu được hết, không đọc được hết những ý nghĩa của những vật thiêng liêng ấy, thì ai ai cũng hiểu được đó là niềm tự hào, là vinh dự của mỗi người lính khi khoác trên mình những bộ quân phục ấy. Và trong những ngày kỉ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023), những người lính trên quê hương thứ hai trong Hội cựu chiến binh Việt Nam tại CH Séc đã được gặp gỡ, giao lưu và sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống nơi xa xứ. Hơn cả, họ lại cùng kể nhau nghe những câu chuyện không thể nào quên trên mọi chiến trường, họ đã đổ mồ hôi sương máu ra sao để giành lại từng tấc đất của quê hương.


Phát biểu tại Lễ kỉ niệm, ông Nguyễn Duy Nhiên - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã bày tỏ lòng tri ân đối với những người cựu chiến binh anh dũng đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho hòa bình độc lập tự do của đất nước của dân tộc.


Ông Nguyễn Bá Đạo - Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc
Kể từ ngày thành lập 14 tháng 11/2014 đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại CH Séc đã không ngừng củng cố và phát triển về mọi mặt, trở thành ngôi nhà chung của gần 100 hội viên sinh hoạt trên toàn Cộng hòa Séc. Trong gần 10 năm qua, Hội luôn tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, như Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Bên cạnh đó, Hội còn tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vận động hội viên tham gia các phong trào thiện nguyện, cử đoàn đại biểu về thăm lại chiến trường xưa, thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ…

Tự hào là những người khoác áo lính năm xưa, những cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc hôm nay vẫn tích cực phát huy tố chất của những người lính cụ Hồ trong cuộc sống kinh doanh, giáo dục con cháu và các hoạt động cộng đồng, luôn hướng về Tổ quốc, đồng bào chiến sĩ cả nước thông qua các hoạt động thiện nguyện thiết thực. Dù sống xa Tổ quốc, nhưng những người lính vốn được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến năm xưa vẫn phát huy được bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Những hình ảnh tại sự kiện:







(BBT TamdaMedia)












