Mặc dù giá thực phẩm tại Séc gần đây đã giảm và giá xăng, dầu được chính phủ áp trần, nhiều người Séc vẫn tiếp tục sang Ba Lan mua sắm. Hôm thứ Bảy, khu chợ ở Zabelków (Ba Lan) chật kín người Séc. Xe mang biển số Séc không chỉ lấp đầy bãi đỗ mà còn tràn ra cả các bãi cỏ xung quanh. Tại cây xăng gần đó ở Chałupki, trong sáng thứ Bảy, người Séc cũng đổ không chỉ xăng mà cả khí hóa lỏng LPG.

“Vì sao tôi đến đây à? Vì tôi tiết kiệm được cả tiền xăng lẫn LPG. Xe tôi cần cả hai loại. Tiết kiệm nhất là LPG: ở đây chỉ 17,20 korun/lít, trong khi ở Ostrava là 22,30 korun/lít. Từ khi chính phủ áp trần giá xăng dầu, giá LPG lại tăng lên. Trước khi có biện pháp này, một lít LPG ở Séc chỉ khoảng 18 korun,” ông Pavel Moučka từ Ostrava chia sẻ với Novinky tại một cây xăng ở Ba Lan.
Ông cho biết thêm, ngay cả với xăng ông cũng tiết kiệm được trong ngày hôm đó. “Ở Séc giá khoảng 43,41 korun, còn ở đây hôm nay xăng chỉ tương đương 40,67 korun,” người đàn ông nói và cho biết chuyến mua nhiên liệu được kết hợp với việc đi chợ ở Zabelków. “Chúng tôi chủ yếu sang mua dưa chuột bao tử để muối, thì là, cải ngựa, cà chua, ớt ngọt, khoai tây mới cùng nhiều loại rau củ quả khác. Giá rất tốt mà món nào cũng ngon,” vợ ông nói thêm.
Tại chợ Zabelków hôm thứ Bảy, dưa chuột bao tử được các tiểu thương Ba Lan bán với giá khoảng 360 korun/10 kg. Năm kg khoai tây mới có giá 60 korun, bơ 25 korun, phô mai Gouda 129 korun/kg, còn 5 kg ớt ngọt giá 175 korun.
Giấy vệ sinh và các loại cá cũng hút khách

Người mua còn tranh thủ sắm các loại cá hun khói, cá ngâm và cá hộp. “Một hộp cá ngừ ở đây chỉ 35 korun. Đó là mức giá quá tốt. Các loại cá khác cũng rẻ hơn ở nước tôi, lại còn phong phú hơn rất nhiều. Dù sao Ba Lan cũng có biển, còn chúng tôi thì không,” ông Miroslav Janeček, đến từ thành phố Bohumín gần đó, cho biết.
Ông cũng chỉ cho phóng viên mặt hàng giấy vệ sinh và khăn giấy nhà bếp. “Tôi mua 50 cuộn giấy vệ sinh với giá 200 korun,” ông nói.
“Thứ duy nhất gần đây tôi hạn chế mua ở đây là thịt. Mặt hàng đó tôi mua ở Séc vì rẻ hơn, ngoại trừ thịt bò. Nhưng xúc xích và salami của họ thì tôi vẫn mua, rất ngon,” bà Dagmar Boháčová, một người cao tuổi từ Ostrava, chia sẻ. Chồng bà thì thường xuyên sang đây để mua thuốc lá.

Hai phụ nữ khác được phóng viên hỏi chuyện tại chợ không tiết lộ tên, nhưng cho biết họ thực ra cũng không rõ tiết kiệm được bao nhiêu. “Chúng tôi sang đây vì cà chua của họ rất ngon, đặc biệt là loại cà chua thùng; rồi mua thêm ớt ngọt, nấm mỡ, anh đào, nấm sò, dưa chuột và nhiều thứ khác,” họ kể. “Chúng tôi không đến đây chỉ vì giá rẻ, mà chủ yếu vì rau quả ở đây hợp khẩu vị hơn,” hai người giải thích.
Nguồn Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này











