TamdaMedia Logo

Chi tiết về sự nhầm lẫn tại hại dẫn đến sự việc phá thai nhầm đau lòng ở Bulovka. Nhầm lẫn trong phòng chờ, rào cản ngôn ngữ và sai sót lớn của y tá, bác sĩ

Tyna,

Một sai lầm chết người, chắc chắn không nên xảy ra, tại một bệnh viện khá tiếng tăm như Bệnh viện Đại học Bulovka ở Praha đã khiến một sản phụ người ngoại quốc mất đứa con vĩnh viễn. 

abaf6e3a09d060e0a2b3eb4933536e4e.jpg

Một phụ nữ ngoại quốc đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ đi khám sức khỏe định kỳ và một người phụ nữ còn lại phải thực hiện thủ thuật nạo tử cung nhằm điều trị bệnh liên quan đến tử cung. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nhầm lẫn hai phụ nữ châu Á và hậu quả là một người đã mất con. 
Một số bác sĩ trực tiếp liên quan đến sự việc ngay lập tức đã bị cho nghỉ việc. Theo báo cáo của Blesk, sự nhầm lẫn đã xảy ra trong phòng chờ. Y tá đọc tên của người phụ nữ sẽ đi nạo tử cung, tức là người phụ nữ cần thực hiện thủ thuật. Nhưng bệnh nhân không có ở phòng chờ nên một phụ nữ châu Á khác - chính là người đang mang thai 4 tháng đã đến gặp y tá. Một nguồn tin bí mật cho biết: “Cô ấy không hiểu một lời nào và dường như gật đầu mọi thứ vì lịch sự. Cô ấy nhận được hồ sơ y tế của một người phụ nữ đi nạo tử cung, thế là cô ấy dần dần đi đến phòng thực hiện thủ thuật và mất đi đứa con của mình”. 
Người đại diện hợp pháp của một trong các nạn nhân đã liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát đang điều tra và giải quyết toàn bộ vụ việc. “Trên cơ sở thông tin mới có được về vụ việc, họ đã khởi tố vụ án hình sự vì nghi ngờ phạm tội xâm hại thân thể do sơ suất”, cảnh sát chia sẻ thông tin trên mạng xã hội X. 
Bệnh viện đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thai phụ và sẵn sàng bồi thường cho cô. Theo các luật sư, con số này phải lên tới hàng triệu Korun. CNN Prima News đưa tin các nhân viên đã hộ tống người phụ nữ mang thai đang trong tình trạng nguy hiểm đến phòng hồi sức, nơi có những bệnh nhân nghỉ ngơi sau khi trải qua một thủ thuật nhỏ. Sau nửa giờ, cô được đưa đến sảnh, nơi cô được bộ phận ARO tiếp quản.  Không ai kiểm tra vòng trên tay người phụ nữ này trong suốt quá trình thực hiện, và cũng không chắc chắn 100% rằng cô ấy có đeo vòng bệnh nhân trên tay. Chỉ sau khi người phụ nữ chìm vào giấc ngủ, các bác sĩ mới phát hiện nước ối của cô đã chảy ra ngoài và một phần dây rốn đã xuất hiện. Sự việc đã bị phát hiện quá muộn và dẫn đến kết cục thảm thương cho đứa con trong bụng của sản phụ.

(Nguồn: extra.cz)
 

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích