Một chuyến đi chơi thuyền vào mùa hè đã trở thành bi kịch: Một người cha và cậu con trai sáu tuổi của ông đã bị chìm dưới hồ Eibsee thuộc bang Bayern (Đức) và đến nay vẫn đang mất tích.

Trong một chuyến đi chơi thuyền trên hồ Eibsee ở bang Bayern, một cậu bé sáu tuổi và người cha đã gặp tai nạn. Theo thông tin từ cảnh sát, gia đình gồm người mẹ 34 tuổi và cô con gái bốn tuổi cũng có mặt trong chuyến đi bằng thuyền đạp vào thứ Bảy. Trong lúc đang đạp thuyền, cậu bé bị rơi xuống nước. Người cha lập tức nhảy theo xuống để cứu con.
Cả hai đã bị chìm và không nổi lên nữa. Theo người phát ngôn của Hội Chữ thập đỏ Bayern (BRK), chỉ sau cuộc gọi khẩn cấp khoảng ba phút, vào lúc 11:15, lực lượng cứu hộ trên mặt nước đầu tiên đã đến hiện trường. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy cha và con.
Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tiếp tục vào Chủ nhật
Sau đó, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được tổ chức. Trong nhiều giờ liền, lực lượng cứu hộ dưới nước và cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, đến buổi tối, cảnh sát thông báo phải tạm dừng tìm kiếm vì không đạt kết quả.
Sáng Chủ nhật, lực lượng cứu hộ được huy động một lần nữa để tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích. Theo thông tin, cũng như ngày hôm trước, lực lượng cứu hộ dưới nước, cảnh sát, lính cứu hỏa và một trực thăng cảnh sát đã tham gia, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả nào.
Cục điều tra hình sự khu vực Weilheim đã tiếp nhận vụ việc điều tra. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có tác động từ người ngoài. Cảnh sát cho rằng đây là một tai nạn.
Người mẹ cùng con gái bốn tuổi được hỗ trợ tâm lý ngay tại hiện trường. Theo cảnh sát, gia đình này đến từ huyện Haßberge ở vùng Hạ Franken (Unterfranken).
Hồ Eibsee nằm trong địa phận thị xã Grainau, dưới chân núi Zugspitze. Mặc dù nằm ở độ cao gần một nghìn mét, hồ này vẫn là một địa điểm tắm mát được yêu thích vào mùa hè. Nhiệt độ nước tại thời điểm xảy ra vụ việc được ghi nhận là 22 độ C.
(Theo spiegel.de)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này