Bộ phim "Letní škola, 2001" (tạm dịch: Trường hè, 2001) do đạo diễn Dužan Duong thực hiện sẽ đưa khán giả trở về cuối thập niên 1990, đầu 2000, khám phá cuộc sống phía sau các gian hàng buôn bán tại khu chợ người Việt ở thị trấn Cheb, miền Tây Cộng hòa Séc.

Duong đồng thời cũng là đồng tác giả kịch bản, và thông qua tác phẩm này, anh trở lại với những ký ức tuổi thơ bên gia đình Việt Nam đầy gắn bó. Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 24 tháng 7.
Bối cảnh phim diễn ra vào năm 2001, khi Kien, một chàng trai 17 tuổi, trở lại Séc sau 10 năm sinh sống tại Việt Nam. Câu chuyện điện ảnh được chắp bút bởi Duong — người sinh ra tại Hà Nội nhưng đã lớn lên ở Séc từ năm lên 4.
Trong bộ phim đầu tay của mình, Duong tái hiện những xung đột thế hệ, những bí mật bị che giấu, và đặc biệt là thế giới ít ai biết đến đằng sau các khu chợ của người Việt.
“Tôi có nhiều ký ức sâu sắc thời thơ ấu sống ở Cheb vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ. Đó là một giai đoạn tràn đầy phiêu lưu và niềm vui, nhưng cũng có không ít khoảnh khắc đau đớn. Chính sự pha trộn cảm xúc này đã là nguồn cảm hứng cho bộ phim của tôi,” đạo diễn chia sẻ.
Ý tưởng ban đầu của bộ phim được hình thành từ năm 2017, và Duong đã dành 8 năm để hoàn thiện tác phẩm này. Quá trình quay phim diễn ra tại Séc, Slovakia, và cả ở Việt Nam.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này