Cậu bé 13 tuổi tử vong ở Đức được cho là con của các nhà ngoại giao Séc
Cậu bé 13 tuổi đến từ Cộng hòa Séc, người bị mất tích vào Chủ nhật trong kỳ nghỉ tại Đức và thi thể được cảnh sát tìm thấy vào thứ Ba gần đường sắt, được cho là con của các nhà ngoại giao Séc. Thông tin này do nhật báo Đức Bild đăng tải. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, vì lý do tuổi tác của nạn nhân và để tôn trọng gia đình, từ chối bình luận về vụ việc. Theo cơ quan DPA, cảnh sát hình sự không loại trừ khả năng cái chết của cậu bé là do tai nạn, phạm tội hoặc tự sát.

Một cậu bé 13 tuổi đến từ Cộng hòa Séc bị mất tích khỏi bố mẹ vào Chủ nhật trong kỳ nghỉ. Gia đình lúc đó đang ở trong một khu cắm trại bên hồ, gần làng Friedersdorf thuộc Bautzen. Vào thứ Ba, cậu bé được tìm thấy đã tử vong.
Tờ báo Đức Bild nhanh chóng đưa tin rằng cậu bé đã qua đời là con của các nhà ngoại giao Cộng hòa Séc. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, khi được CNN Prima NEWS hỏi, từ chối bình luận về thông tin này. “Vì lý do tuổi vị thành niên của nạn nhân và tôn trọng gia đình còn sống, chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm chi tiết nào,” trích tuyên bố từ Bộ.
Theo hãng tin DPA, cảnh sát không loại trừ khả năng nguyên nhân cái chết có thể là một tai nạn, một hành vi phạm tội hoặc tự tử. Các chuyên gia pháp y đang có mặt tại hiện trường để làm rõ các hoàn cảnh xung quanh cái chết của cậu bé.
Cảnh sát phát hiện thi thể bất động của cậu bé vào thứ Ba tại đường sắt nối giữa các làng Knappenrode và Lohsa, gần biên giới Ba Lan, cách khu cắm trại nói trên chưa đến 10km.
(Theo CNN Prima NEWS)












