Chỉ trong vòng một tuần, cảnh sát Séc đã tìm thấy ba người mất tích, nhưng đáng tiếc là tất cả đều đã tử vong. Trong một trường hợp, nhiều khả năng đó là một vụ giết người.
Người mất tích đầu tiên mà cảnh sát tìm thấy là một phụ nữ 82 tuổi đến từ vùng Domažlicko, bà rời khỏi nhà vào thứ Sáu ngày 23 tháng 1. Bà không mang theo giấy tờ tùy thân cũng như điện thoại. Đầu tháng Hai, sau hơn một tuần tìm kiếm, tin buồn đã được xác nhận. “Người phụ nữ mất tích đã được tìm thấy vào ngày 1 tháng 2 năm 2026 tại Domažlicko, đáng tiếc là không còn dấu hiệu sự sống,” phát ngôn viên cảnh sát Barbora Šmaterová thông báo.
Trường hợp thứ hai xảy ra tại Praha. Các cảnh sát hình sự của thủ đô đã xử lý vụ mất tích của một người đàn ông 58 tuổi, người này được nhìn thấy lần cuối vào ngày 30 tháng 1 ở vùng ven thành phố. “Người mất tích đã được tìm thấy tử vong vào thứ Ba, và cảnh sát xác định rằng người đàn ông đã chết do bạo lực,” phát ngôn viên cảnh sát Jan Daněk thông báo vào thứ Tư, ngày 3 tháng 2.
“Những tình tiết được xác minh cho đến nay cho thấy người đứng sau cái chết của người này là một người đàn ông khác cũng đã tử vong sau khi rơi từ cửa sổ trong lúc tìm cách bỏ trốn khỏi cảnh sát,” người phát ngôn cảnh sát bổ sung.
Vụ việc bi thảm thứ ba xảy ra tại khu vực Semilsko. Cảnh sát truy tìm một phụ nữ cao tuổi 70 tuổi đến từ Turnov. Vào ngày 5 tháng 2, bà đã gọi điện cho bạn trai của mình khi đang đi mua sắm và nói rằng sẽ liên lạc lại, nhưng họ đã không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Người phụ nữ này cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, chỉ một ngày sau khi bà mất tích. “Dựa trên kết quả điều tra ban đầu, không phát hiện dấu hiệu cho thấy có sự tham gia của người thứ hai trong cái chết của bà,” cảnh sát nhấn mạnh.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








