Một tình huống kịch tính đã xảy ra vào ngày 2 tháng 11 tại một ga tàu điện ngầm ở trung tâm Praha. Các nhân viên tuần tra phát hiện một người đàn ông đang bị truy nã trên toàn quốc. Khi đang định bàn giao anh ta cho cảnh sát quốc gia, các bạn đồng hành say xỉn của anh ta đã bắt đầu tấn công lực lượng chức năng.

Một tổ tuần tra của cảnh sát thành phố đi ngang qua ga tàu điện ngầm Můstek khoảng một giờ trước nửa đêm. Họ chú ý đến một người phụ nữ và hai người đàn ông, trong đó một người đang bị truy nã toàn quốc, và định bàn giao người này cho cảnh sát quốc gia.
“Tuy nhiên, trong khi áp giải người này về đồn cảnh sát quốc gia, một người đi cùng đã can thiệp, không chấp hành hiệu lệnh hợp pháp và còn vung tay về phía nhân viên tuần tra,” người phát ngôn cảnh sát thành phố Praha, ông Zdeněk Modálek cho biết về vụ việc.

Do tình hình trở nên căng thẳng, lực lượng chức năng đã phải còng tay cả hai người đàn ông. Trong quá trình này, họ liên tục bị lăng mạ bằng những lời lẽ thô tục. Chưa dừng lại ở đó, một người phụ nữ 38 tuổi đi cùng nhóm cũng can thiệp và tiếp tục chống đối ngay cả khi đã được đưa lên mặt đất. Cuối cùng, cô cũng bị khống chế.
Cả ba người đều có nồng độ cồn trong hơi thở trên hai phần nghìn (promile). Vì vậy, lực lượng tuần tra đã đưa họ đến trung tâm giải rượu.
Năm ngoái, cảnh sát thành phố Praha đã kiểm tra gần 360.000 người, trong đó có 207 trường hợp bị truy nã. Trong chín tháng đầu năm nay, họ đã phát hiện ra 199 người đang bị cảnh sát truy lùng.





Theo CNN Prima news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






