Martin Kočí 10 tuổi đã mất tích tại khu vực đường Patočkova, quận Praha 6. Theo cảnh sát, cậu bé mắc một rối loạn bẩm sinh trong hoạt động của não bộ, khiến em cảm nhận thế giới xung quanh theo cách khác biệt. Nhiều khả năng em có thể xuất hiện gần các điểm dừng phương tiện công cộng, ga metro hoặc các đầu mối giao thông khác.
Cảnh sát đang kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm. Bé trai 10 tuổi Martin Kočí mất tích tại khu vực đường Patočkova ở Praha 6. “Em đã rời đi không rõ đi đâu và đến nay vẫn chưa xác định được nơi ở hiện tại,” người phát ngôn cảnh sát Jan Daněk cho biết.
Theo cảnh sát, cậu bé mắc một khác biệt bẩm sinh và kéo dài suốt đời trong hoạt động của não bộ, ảnh hưởng đến cách em cảm nhận thế giới xung quanh. “Em đặc biệt quan tâm đến giao thông công cộng và thường tìm đến những nơi gắn với hoạt động của tàu điện, xe buýt, metro, tàu hỏa hoặc thang máy,” ông Daněk nói thêm.
Vì vậy, cảnh sát cho rằng có khả năng em đang di chuyển gần các điểm dừng giao thông công cộng, ga metro, nhà ga đường sắt hoặc các nút giao thông khác.
“Vào thời điểm rời đi, em mặc áo nỉ đen, quần tối màu, đội mũ lưỡi trai màu đen, nhiều khả năng có dòng chữ trắng, và đi giày thể thao Adidas màu đen với ba sọc trắng ở hai bên và phần gót,” ông Daněk cho biết thêm. Mọi thông tin có thể giúp tìm thấy em, người dân được đề nghị báo ngay cho cảnh sát qua số khẩn cấp 158.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này





