Cái chết thương tâm của bé trai 3 tuổi: Người mẹ bỏ quên con trong ô tô hơn 12 giờ
Một bé trai 3 tuổi tại Mexico đã tử vong trong ô tô đỗ trước nhà sau khi bị chính mẹ mình bỏ quên bên trong. Do ảnh hưởng của nhiệt độ cực cao, em bị sốc nhiệt nghiêm trọng và thậm chí còn bị bỏng. Theo cảnh sát, người mẹ đang trong tình trạng say rượu và hiện chờ phán quyết của tòa án.
Vụ việc đau lòng đã gây chấn động thành phố Mexicali, miền bắc Mexico. Sau khi lái xe về nhà, người mẹ đã để con trai ngồi trong chiếc xe bị khóa suốt hơn 12 giờ. Đứa trẻ không thể thoát ra ngoài và phải chịu đựng nền nhiệt khắc nghiệt, theo trang La Jornada.
Các điều tra viên cho biết bé trai bị buộc trên ghế an toàn trong xe suốt đêm thứ Bảy và phần lớn buổi sáng Chủ nhật. Người mẹ được cho là đã về nhà trong tình trạng say xỉn, sau đó đi tắm rồi ngủ, trong khi nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 35°C.
“Nguyên nhân tử vong của đứa trẻ là tăng thân nhiệt (sốc nhiệt), đồng thời em còn bị bỏng độ một ở tay và chân,” ông César Vaca, người đứng đầu cơ quan pháp y, cho biết. Ông cũng nói thêm rằng nhiệt độ bên trong xe có thể đã tăng lên tới 45°C do ảnh hưởng của nhiệt độ ngoài trời dao động từ 25 đến 35°C.
Người mẹ chỉ phát hiện con trai vào sáng hôm sau ở hàng ghế sau của xe, theo trang Tu Nota. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, bé trai đã không thể qua khỏi. Người phụ nữ 40 tuổi sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Đáng chú ý, bà được xác định làm việc trong ngành y tế.
Cảnh sát đã buộc tội người mẹ về hành vi lơ là chăm sóc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bà có bị truy tố chính thức liên quan đến cái chết của con trai hay không.
Nguồn: TN.cz












