TamdaMedia Logo

Cái chết của tù nhân tại nhà tù Pankrác: Nữ bác sĩ điều trị có nguy cơ đối mặt án tù lên tới 6 năm

H G,

Một nữ bác sĩ ở Praha đang đối mặt với cáo buộc vì sơ suất trong việc chăm sóc một tù nhân tại bệnh viện trong nhà tù Pankrác ở Praha. Người đàn ông này đã được điều trị trong thời gian dài về các vết loét dạ dày, nhưng theo bên công tố, bác sĩ không cung cấp các xét nghiệm phù hợp. Trang web iRozhlas.cz đã đưa tin về vụ việc, theo đó đây là trường hợp đầu tiên tại Cộng hòa Séc trong nhiều năm qua có người bị truy cứu trách nhiệm về cái chết của một tù nhân.

02991029_250715-080207_lar.jpg

Theo trang web iRozhlas.cz, nữ bác sĩ đã khám cho tù nhân vào ngày 29 tháng 3 năm 2024 do đau bụng cấp tính. Lần khám đầu tiên diễn ra vào lúc 3:30 sáng, lần thứ hai vào gần 11 giờ sáng cùng ngày. Người đàn ông này bị đau dạ dày mãn tính do loét dạ dày. Theo thông tin từ trang web, bác sĩ đã biết về tình trạng này nhưng không gửi tù nhân đi khám chuyên khoa. Người đàn ông đã qua đời vào ngày hôm sau, lúc 3:15 sáng.

Theo cáo trạng, nếu cuộc thăm khám bị bỏ sót được thực hiện thì có thể đã ngăn ngừa được cái chết của nạn nhân.

Công tố viên Radek Klvaňa từ Viện Kiểm sát Thành phố Praha cho biết, bác sĩ này lẽ ra phải cho tù nhân thực hiện xét nghiệm phòng thí nghiệm hoặc chụp X-quang, hoặc gửi bệnh nhân đến chuyên gia. Hiện bác sĩ này có thể đối mặt với án phạt lên đến 6 năm tù vì tội gây tử vong do sơ suất.

Theo iDnes

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích