Brno: Nam thanh niên đâm chết bạn lãnh 18 năm rưỡi tù
Ngày 27/3 Tòa án Brno đã kết án nam thanh niên Robert Rous, 20 tuổi, theo cáo trạng, đã giết chết một cô gái 24 tuổi và đâm nhiều nhát vào cha mẹ cô vào tháng 9 năm ngoái ở Komín, Brno.

Nam thanh niên đã tuyên bố có tội trước tòa, anh ta đã thú nhận mọi chuyện ngay từ đầu cuộc điều tra. Cả trước đó và trước tòa anh cũng bày tỏ sự hối hận về hành động của mình và xin lỗi cha mẹ.
Khi xác định mức án, tòa án đã xem xét đến việc anh ta gần như còn ở tuổi vị thành niên, chưa từng bị phạt trước đây và theo đánh giá tâm lý, anh ta có khả năng tái hòa nhập xã hội, và nhận ra những hành động của mình. Bản án vẫn chưa phải là phán quyết cuối cùng, luật sư bào chữa giữ nguyên thời hạn kháng cáo. Nam thanh niên sẽ thụ án trong một nhà tù được bảo vệ cao.
Người bị kết án vẫn đang bị giam giữ và tòa án cũng yêu cầu anh ta điều trị nghiện ma túy ngoại trú vì anh ta sử dụng ma túy và uống nhiều đồ uống có cồn. Rous biết cô gái bị sát hại, họ đã gặp nhau và theo hồ sơ, cả hai đều chia sẻ những cảm xúc tiêu cực về cuộc sống và khẳng định rằng họ không quan tâm đến bất kỳ ai. Họ sợ hãi và cho rằng ai đó đang theo dõi họ và muốn giết họ. Những tuần trước khi vụ giết người xảy ra, hai người đã phải trải qua những tình huống bất ổn. Vào ngày xảy ra án mạng, hai người nghĩ rằng họ ở nhà một mình và họ sẽ bỏ trốn, nhưng thay vào đó, cha mẹ cô gái lại xuất hiện. Theo cáo trạng, sau đó đã xảy ra một tình huống khá khó hiểu, Rous với lấy con dao và đâm vào bố mẹ cô gái, sau đó tiến đến đâm cô gái. Cô gái bị mất nhiều máu và tử vong tại chỗ.
Rous sau đó cũng đã tự sát sau vụ tấn công, nhưng đã được lực lượng cứu hộ cứu sống. Bố mẹ cô gái sống sót nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ.
Theo thông tin được công bố trước tòa, bị cáo lớn lên trong một gia đình không bình thường. Anh có bốn người anh chị, mẹ anh nghiện heroin nặng và cha anh phải cố gắng làm việc nhiều nhất có thể để trả nợ cho mẹ anh. Vì vậy, bị cáo không có cơ hội trưởng thành về mặt tình cảm và do có vấn đề về tâm lý nên đã rời ghế nhà trường khi đang học năm hai.
Rous đã cố gắng làm việc và kiếm sống, nhưng sau đó ngày càng sa đà vào rượu và ma túy, đồng thời, theo báo cáo, anh mắc chứng rối loạn nhân cách hỗn hợp.
Cô gái, người đã bị anh sát hại, cũng gặp vấn đề về mặt tinh thần. Mặc dù cô sống trong một gia đình đầy đủ bố mẹ, nhưng cô vẫn gặp phải trải qua nhiều đau khổ. Cả hai đều nhận thấy những cảm xúc tiêu cực của mình. Khi biện minh cho bản án, thẩm phán nói rằng Rous sẽ có thể sống một cuộc sống đàng hoàng sau khi thụ án. Liên quan đến mức độ phạm tội, anh ta phải đối mặt với 15 đến 20 năm, hoặc một bản án đặc biệt.







