Tại Frýdek-Místek và Bohumín thuộc vùng Karvinsko, lệnh cấm ăn xin và ngủ nơi công cộng đã có hiệu lực được một năm. Theo chính quyền cả hai thành phố, điều này đã góp phần đáng kể vào việc giảm số lượng người vô gia cư tại địa phương.

Ở trung tâm Bohumín, năm ngoái trên các băng ghế vẫn thường thấy khoảng hai mươi người vô gia cư cùng ngồi. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi. Những người vô gia cư không còn xuất hiện trước ga tàu hay trên các con phố trung tâm.
“Quy định này chỉ là công cụ giúp lực lượng cảnh sát thành phố yêu cầu những người này rời khỏi các nơi mà chúng ta không muốn thấy họ, nơi có nhiều người qua lại,” phó thị trưởng Bohumín Igor Bruzl giải thích.
“Tôi từng thấy người vô gia cư ở đây, nhưng giờ thì không còn. Tôi không biết họ đã đi đâu,” một phụ nữ chia sẻ. “Tôi mới sống ở đây, nhưng chưa thấy ai vô gia cư,” một người khác nói thêm.
Phó thị trưởng nhấn mạnh: “Chính quy định này không thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Những dịch vụ xã hội mà chúng tôi cung cấp rất đa dạng, và nếu người nào muốn, họ hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng hiện tại của mình.”
Quy định tương tự, cấm ăn xin và ngủ qua đêm nơi công cộng, đã được áp dụng một năm tại thành phố Frýdek-Místek gần đó. “Quy định chống ăn xin và ngủ nơi công cộng nhằm bảo vệ cộng đồng trước những cá nhân hung hăng, lặp lại vi phạm trật tự công cộng gần trường học. Mục tiêu này đã đạt được,” thị trưởng Frýdek-Místek Petr Korč cho biết.
Hiện nay, người vô gia cư hầu như không xuất hiện ở quảng trường. Tuy nhiên, họ không hài lòng với điều này. “Điên rồ, thật khủng khiếp. Cảnh sát đuổi khắp nơi,” một người vô gia cư phàn nàn. Nhưng không phải ai cũng gặp trải nghiệm đó. “Tôi chưa bao giờ bị đuổi, tôi cư xử đúng mực, không làm bậy,” một người khác nói.
Quy định tương tự hiện áp dụng ở 37 thành phố tại Séc. Ví dụ, ở Třinec, cách đây mười năm, cảnh sát phải giải quyết việc ăn xin mỗi ngày. Hiện nay, chỉ còn khoảng hai đến ba trường hợp mỗi tháng.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này





