Một thiếu niên 13 tuổi đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong đêm 19 rạng sáng 20/7 tại thành phố Ciudad Rodrigo, Tây Ban Nha, khi một đài phun nước đổ sập trong lúc đám đông đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại World Cup.

Theo thông tin từ hãng thông tấn ČTK và báo iDNES.cz, vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh nhiều người hâm mộ trèo lên đài phun nước để ăn mừng chức vô địch thế giới của đội tuyển Tây Ban Nha.
Chính quyền thành phố cho biết: “Điều lẽ ra là lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha tại Giải vô địch bóng đá thế giới đã biến thành bi kịch.” Đại diện tòa thị chính đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và chúc những người bị thương sớm hồi phục. Hiện số người bị thương cũng như tình trạng cụ thể của họ chưa được công bố.
Lực lượng cứu hộ của vùng tự trị Castilla y León cho biết họ nhận được tin báo chỉ ít phút sau 0h30 giờ địa phương về việc một đài phun nước bị sập, khiến nhiều người bị các mảnh vỡ đè trúng.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, một số người tham gia ăn mừng đã trèo lên đài phun nước trước khi công trình này sụp xuống do không chịu nổi sức nặng.



Chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước Argentina, đúng 16 năm sau lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup trong lịch sử, đã tạo ra làn sóng ăn mừng trên khắp cả nước.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều khu vực tại Tây Ban Nha vang lên tiếng hò reo, còi xe, kèn vuvuzela cùng tiếng pháo và pháo hoa kéo dài đến tận đêm khuya.
Tại Madrid, trung tâm thành phố sáng 20/7 ngập rác, lon bia và mảnh kính vỡ sau đêm ăn mừng. Các lực lượng vệ sinh đô thị đang khẩn trương dọn dẹp trước khi đội tuyển Tây Ban Nha từ Mỹ trở về vào khoảng trước buổi trưa.
Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ diễu hành qua trung tâm thủ đô và kết thúc hành trình vào buổi tối tại quảng trường Cibeles, nơi đặt trụ sở tòa thị chính Madrid.
Theo Idnes
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















