Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Nga tiếp tay gây ra vụ hỏa hoạn lớn gần như thiêu rụi hoàn toàn một trung tâm thương mại ở Warsaw vào năm 2024.
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi khoảng 1.400 cửa hàng và cơ sở kinh doanh tại một trung tâm thương mại ở rìa thủ đô Warsaw là kết quả của một vụ phóng hỏa có tổ chức được điều phối từ Nga – theo thông báo từ Viện Kiểm sát Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Bộ trưởng Tư pháp Adam Bodnar đã chính thức xác nhận thông tin này vào Chủ nhật. Theo ông Tusk, một số nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ, trong khi các nghi phạm còn lại đang bị cảnh sát truy lùng.
Theo lời ông Tusk, vụ cháy xảy ra năm ngoái tại trung tâm thương mại trên phố Marywilska ở ngoại ô Warsaw là hành vi phóng hỏa có chủ đích, được điều phối bởi một cá nhân từ lãnh thổ Nga. Thủ tướng khẳng định Ba Lan sẽ đưa mọi kẻ có liên quan ra trước pháp luật.
“Giờ đây chúng tôi chắc chắn rằng vụ cháy lớn trên phố Marywilska là do phóng hỏa theo lệnh của các cơ quan tình báo Nga. Toàn bộ vụ việc được điều phối bởi một đối tượng hiện đang ở Nga. Một số nghi phạm đã bị bắt giữ, những người còn lại đã được nhận diện và đang bị truy nã. Chúng tôi sẽ không bỏ sót ai!” – Thủ tướng Ba Lan viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).
Bộ trưởng Tư pháp Adam Bodnar và Bộ trưởng Nội vụ kiêm Hành chính Tomasz Siemoniak cũng đã ra tuyên bố chung trên mạng xã hội X, xác nhận kết luận điều tra.
“Dựa trên bằng chứng thu thập được, chúng tôi xác định vụ cháy là hành động phóng hỏa được thực hiện theo đơn đặt hàng của tình báo Nga. Chúng tôi có thông tin chi tiết về cách thức tổ chức, quá trình thực hiện cũng như việc các hung thủ tự quay lại hiện trường làm chứng cứ. Cả quá trình được lên kế hoạch và chỉ đạo bởi một cá nhân cụ thể hiện đang ở Liên bang Nga,” tuyên bố nêu rõ.
Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân Warsaw nên hạn chế hoạt động ngoài trời và không mở cửa sổ do ảnh hưởng từ vụ cháy dữ dội này.
Theo thông tin từ nhà chức trách, quá trình điều tra có sự tham gia của 55 công tố viên và 100 cảnh sát. Họ đã tiến hành thẩm vấn hơn 70 nhân chứng và 530 người bị thiệt hại. Đám cháy xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm ngoái đã thiêu rụi toàn bộ trung tâm thương mại với khoảng 1.400 gian hàng.
Đáng chú ý, vào tháng 3 năm nay, Viện Kiểm sát Ba Lan cũng đã truy tố một công dân Belarus liên quan đến một vụ cháy khác xảy ra tại một siêu thị đồ gia dụng ở Warsaw vào tháng 4 năm ngoái. Người đàn ông này được cho là đã nhập cảnh vào Ba Lan với danh nghĩa nhà hoạt động đối lập chạy trốn khỏi chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Theo các nhà điều tra, người đàn ông này đã đổ chất lỏng dễ cháy quanh siêu thị và đặt thiết bị cho phép gây cháy từ xa. Hắn cũng quay video toàn bộ quá trình bằng điện thoại để làm bằng chứng – một số đoạn video sau đó còn xuất hiện trên các trang tuyên truyền của Nga, báo chí Ba Lan đưa tin.
Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các vụ phóng hỏa này.
Ba Lan đã trở thành mục tiêu của các hành động phá hoại. Các quan chức nước này cho rằng hành động phóng hỏa là một phần của "cuộc chiến" do Nga tiến hành nhằm gây bất ổn cho các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Họ cáo buộc Nga sử dụng các chiến thuật như phóng hỏa và tấn công mạng.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này