TamdaMedia Logo

Ba em nhỏ sống trong một căn nhà chata ở trong rừng: tắm ở suối và vào rừng đi vệ sinh

H G,

Cảnh sát địa phương ở Hluboká nad Vltavou đã phát hiện một vụ án khủng khiếp. Ba đứa trẻ 5, 7 và 8 tuổi đã sống trong căn nhà chata ở trong rừng với ba người lớn, trong đó có mẹ của các em. Họ đi nhà vệ sinh phía sau ngôi nhà và tắm rửa ở dòng suối địa phương. Lực lượng chức năng đã bàn giao vụ việc cho nhân viên xã hội và cảnh sát Séc. Người mẹ đang lẩn trốn cảnh sát còn các em nhỏ đã được vào trại trẻ mồ côi.

zanedbani-pece-deti-zivorily-hlu.jpg

Vụ việc bắt đầu khi người quản lý cửa hàng báo cảnh sát địa phương về 3 người khả nghi vào cuối tháng 3 do những người này đã gây rối trên vỉa hè trước cửa hàng. Khi cảnh sát đến hiện trường, hai người trong số họ đang ngồi bên ngoài cửa hàng. Cả hai người này đều có tiền sử nghiện ma túy và phạm tội trộm cắp ở nhiều siêu thị khác nhau. Người thứ ba trong số họ đang trốn ở góc phố, nhưng không thoát khỏi sự chú ý của cảnh sát.

Sau đó cảnh sát phát hiện ra rằng tất cả họ dường như đều sinh sống phía sau sở thú. Trước đây, một trong những cảnh sát đã từng giải quyết vụ án một người đàn ông vô gia cư sống trong căn nhà chata trong rừng phía sau nhà ga tàu hỏa U Sudárny. Vì vậy cảnh sát quyết định kiểm tra nơi này.

Những gì họ tìm thấy ở đó đã khiến họ bị sốc. Trong nhà có 3 trẻ vị thành niên 5, 7 và 8 tuổi, các em còn không biết lần cuối mình đi học là khi nào, đánh răng là gì. Các em nói rằng các em ra con suối gần đó tắm rửa và đi vệ sinh phía sau ngôi nhà. Tổng cộng có bảy người sống trong ngôi nhà gồm bốn người lớn và ba trẻ em.

Cảnh sát địa phương ngay lập tức gọi cảnh sát Séc và nhân viên xã hội của Cơ quan Bảo vệ Pháp lý và Xã hội Trẻ em (OSPOD). Sau đó các em mô tả cách mà mình trải qua. Các em cũng thừa nhận lần cuối cùng các em ăn bánh mì là vào lúc 11 giờ khi mẹ vào thành phố.

Người mẹ cũng chính là người phụ nữ đang cố trốn tránh cảnh sát ở góc cửa hàng. Cô không tỏ ra quan tâm nhiều đến bọn trẻ vì cô không đến nơi ngay cả sau khi các nhân viên thực thi pháp luật gọi cô đến. Cảnh sát cho biết, một người lớn khác ở đó cùng với bọn trẻ để trông chừng. Người này nói rằng họ đã ở đó khoảng hai tuần, vì cô và ba người nói trên đã cùng nhau bị cha của những đứa trẻ đuổi ra khỏi căn hộ cùng nhau.

(Nguồn: TN Nova)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích