Một trại hè tại Anh đã trở thành hiện trường của một vụ việc đáng sợ, sau khi tám em nhỏ nghi bị đầu độc và phải nhập viện. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một người đàn ông 76 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh phẫn nộ bị cảnh sát giữ bên ngoài hiện trường suốt nhiều giờ mà không được tiếp cận con mình.
Theo tờ Daily Mirror, sự cố xảy ra vào Chủ nhật khi tám trẻ bất ngờ có dấu hiệu ngộ độc và phải được đưa đi cấp cứu. Nhà chức trách lập tức thiết lập một trung tâm xử lý khẩn cấp tại một ngôi làng gần đó, nơi các em nhỏ còn lại bị giữ lại để phục vụ điều tra. Nhiều phụ huynh tỏ ra hết sức lo lắng và tức giận khi không được vào gặp con, một số người đã lớn tiếng phản đối cách xử lý của cơ quan chức năng.
“Một điều rất kỳ lạ là các bậc phụ huynh không được phép gặp con cái họ. Họ chỉ nhận được thông báo rằng không thể vào trong. Tôi thực sự cảm thấy thương cho họ,” một người dân sống gần hiện trường cho biết. Tờ Leicestershire Live dẫn tin cho hay, hiện Cảnh sát chưa đưa ra bình luận trước làn sóng chỉ trích này, trong khi một cuộc điều tra độc lập của thanh tra cảnh sát đã được triển khai để xem xét cách xử lý vụ việc.
Người dân địa phương nơi xảy ra vụ việc bày tỏ sự bàng hoàng trước sự việc. “Tôi sống gần tòa thị chính, và hôm đó có quá nhiều còi hú vang lên. Âm thanh xe cứu thương và xe cảnh sát vang khắp làng, thật đáng sợ. Nhưng thật may mắn khi nghe tin các em đang dần ổn định,” một cụ bà tại địa phương chia sẻ.
Một nhân chứng khác kể lại: “Cảnh tượng rất hỗn loạn, nhân viên cấp cứu chạy đi chạy lại liên tục. Tôi thấy một vài bé khóc khi được dẫn vào trung tâm. Với các bậc cha mẹ, đây đúng là cơn ác mộng – gửi con đi trại hè rồi nhận được tin có thể đã bị đầu độc.”
Một người đàn ông 76 tuổi hiện đã bị bắt giữ và bị tình nghi là người đã phục vụ thực phẩm có chứa chất kịch độc cho các em nhỏ.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này