Án mạng kinh hoàng ở Plzeň: Kẻ sát nhân không chỉ chặt đầu nạn nhân mà cả bộ phận sinh dục
Theo báo Deník đưa tin, vào thứ Năm tuần trước (12/1) đã phát hiện thi thể một người đàn ông không đầu ở sông Berounka gần Svaté Jiří ở khu vực Pecihrádek của Plzeň. Người thiệt mạng được cho là nạn nhân của một kẻ giết người tàn bạo. Theo Deník, nạn nhân không chỉ bị chặt đầu mà còn bị mất bộ phận sinh dục và có một số vết thương, vết cắt khác trên cơ thể tạo ra từ dụng cụ cắt, có vẻ là do dao gây ra.

Thi thể có thể đã ở dưới nước khoảng một tháng, và một trong những phiên bản điều tra cho rằng đó có thể là một người Slovakia sinh sống lâu năm ở Pilsen. Ngoài việc bị mất đầu, trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều vết đâm.
Cảnh sát không xác nhận về thông tin này. Phát ngôn viên cảnh sát vùng Plžensko Dagmar Brožová giải thích: “Về trường hợp phát hiện thi thể ở sông Berounka, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào vào lúc này, nhưng ngay khi có thể, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người về diễn biến của vụ việc.”
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc đáng sợ như vậy tại Séc
Tại Nadryby ở phía bắc Plzeň, vào tháng 12 năm 2010 đã phát hiện một bàn tay người ở đó, một tháng sau, dòng sông ở Darová lại phát hiện một chân bị đứt lìa dưới đầu gối. Chân còn lại, bị đứt ngay trên đầu gối, được tìm thấy vào tháng 7 năm 2011 gần làng Bohy. Các bộ phận cơ thể thuộc về chủ sở hữu của một công ty vận tải đường bộ ở Chlumčany 37 tuổi, người đã biến mất một cách bí ẩn vào đầu tháng 11 năm 2010. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy kẻ giết người đàn ông là tài xế Luděk Z., người đã bắn chết nạn nhân sau đó phân xác. Người tài xế không nhận tội, nhưng các tòa án liên tục kết tội người này và cuối cùng người tài xế phải ngồi sau song sắt vì tội giết người 15 năm. Toàn bộ thi thể của nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.



