TamdaMedia Logo

6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok, nghi do 'chất độc'

Tyna,

Theo thông tin từ họp báo, có 7 người đăng ký phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan Bangkok nhưng chỉ có 5 người trong số này xuất hiện và nhận phòng. 5 người này cũng tương ứng những người đã chết. Cảnh sát vẫn đang làm rõ người thứ 6 và thứ 7.

6 người được phát hiện chết tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok vào hôm nay (16/7), bao gồm 4 người Việt Nam và 2 người gốc Việt.

Theo thông tin từ buổi họp báo có sự tham gia của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin vào tối 16/7, vào lúc 16 giờ cùng ngày, có 6 người được phát hiện đã chết trong một căn phòng khách sạn.

Những người này được xác định gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt.

Những người chết gồm có 3 nam và 3 nữ.

Cảnh sát nghi ngờ họ đã tử vong trong 24 giờ qua, có thể là khoảng sau 13 giờ 55 ngày 15/7.

Cảnh sát tình nghi có thể còn một người Việt Nam thứ bảy nhưng chưa rõ tung tích người này.

Cảnh sát Thái đang khám nghiệm hiện trường

Cảnh sát Thái đang khám nghiệm hiện trường

Không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân.

Các nạn nhân sau đó được xác định là chết do ngộ độc, theo báo Bangkok Post.

Truyền thông địa phương đưa tin có thể họ đã ngộ độc xyanua.

Hai người mang quốc tịch Mỹ chết là Chong Sherine (56 tuổi) và Dang Van Hung (55 tuổi).

Bốn người Việt Nam chết là Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi) và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Trong số này, chỉ có ông Dang Van Hung và ông Pham Hong Thanh là mới đến Thái Lan 1 lần. Số còn lại từng đến nhiều lần, có ông Tran Dinh Phu và bà Nguyen Thi Phuong Lan từng đến hơn 10 lần.

Có người Việt khác liên quan?

Theo thông tin từ họp báo, có 7 người đăng ký phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan Bangkok nhưng chỉ có 5 người trong số này xuất hiện và nhận phòng. 5 người này cũng tương ứng những người đã chết. Cảnh sát vẫn đang làm rõ người thứ 6 và thứ 7.

Cũng theo ông Srettha, cảnh sát nghi nguyên nhân các nạn nhân tử vong là ăn hoặc uống phải thực phẩm bị tẩm độc. Ông khẳng định vụ việc không gây ảnh hưởng đến du lịch và đã trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng về thông tin ban đầu vụ việc.

Trung tướng Thiti Saengswang của Cảnh sát Bangkok cho biết những người này đến khách sạn vào hai ngày 13 và 14/7.

Thông tin mà cảnh sát cung cấp cho thấy những người này nhập cảnh vào Thái Lan vào các thời điểm khác nhau: Bà Sherine Chong đến vào ngày 5/7; ông Dang Van Hung đến vào ngày 7/7; bà Nguyen Lan Phuong đến vào ngày 4/7; ông Pham Hong Thanh, ông Tran Dinh Phu, bà Nguyen Thi Phuong đến vào ngày 12/7.


Cảnh sát nói dưới đáy các cốc nước đều có một ít cặn

Các tách trà trong phòng các nạn nhân

Hiện trường vụ án mạng tại khách sạn Hyatt'Khả năng vụ việc được thực hiện từ bên trong phòng'

Mâm đồ ăn còn nguyên

Trong cuộc họp báo vào buổi tối 16/7, cảnh sát Thái Lan cho biết không có dấu hiệu đánh nhau hoặc cướp.

Công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xem những người này đã ăn gì.

Nhóm khách này đặt tổng cộng bốn phòng ở tầng 7 và một phòng ở tầng 5, nơi các thi thể được tìm thấy.

Cơ quan điều tra hiện đã xác nhận được danh tính của 5 nạn nhân. Nhân thân người còn lại vẫn đang được xác minh.

Quá trình điều tra cho thấy nhóm người ở tầng 7 đều đã dọn dẹp phòng, gói ghém đồ đạc và mang xuống căn phòng ở tầng 5, cho thấy nhóm khách này quen biết nhau.

Thời gian tử vong được ước tính là sau 13h53, thời điểm nhóm khách này nhận đồ ăn từ dịch vụ phòng của khách sạn. Toàn bộ số đồ ăn này đều chưa được dùng. Ngoài ra trên bàn ăn còn có 5 cốc nước có cặn bột ở đáy. Những chiếc cốc này đã được thu về làm bằng chứng điều tra.

Nhà báo Pravit Rojanaphruk của báo Khaosod English, đang đưa tin về vụ việc, cho biết cảnh sát đã đưa hướng dẫn viên du lịch của đoàn người Việt và cũng là người duy nhất sống sót đến đồn cảnh sát quận Lumpini để thẩm vấn.

Tất cả 6 thi thể sẽ được đưa đến Bệnh viện Chulalongkorn để làm giám định pháp y.

"Cuộc điều tra của cảnh sát đang tập trung vào hai điểm: các vấn đề mâu thuẫn liên quan đến làm ăn và hoạt động liên quan đến giáo phái lạ. Nguyên nhân thực sự của vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng liên quan điều tra", Khaosod English đưa tin.

Trong khi đó, cô Nattha Komolvadhin, giám đốc tin tức của The Standard, cho biết đội ngũ phóng viên của cô đã đưa tin live sự kiện. "Không chỉ người dân ở Việt Nam sốc. Người Thái Lan chúng tôi cũng sốc khi nghe về vụ việc đau lòng này. Ngày mai 17-7, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin sự kiện", cô Nattha chia sẻ.

(Nguồn: BBC/Tuoitre)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích