Tòa án thành phố Brno đã tuyên án vào thứ Hai, khép lại một trong những hành trình đau buồn nhất trong cuộc đời của một cặp cha mẹ đến từ miền Nam Morava.

Theo phán quyết của tòa, 3 nữ nha sĩ làm việc trong các bệnh viện tại Brno đã có phần trách nhiệm trong cái chết của cậu bé 5 tuổi, qua đời vào tháng 12 năm 2017 do nhiễm trùng máu (nhiễm khuẩn huyết) phát sinh từ một chiếc răng bị viêm. Gia đình này đã yêu cầu bồi thường 1,7 triệu korun tại phiên tòa, và tòa đã chấp thuận toàn bộ số tiền này kèm theo lãi suất. “Các bị đơn phải cùng nhau chi trả cho mỗi phụ huynh số tiền 875.000 korun cộng với 10% lãi suất mỗi năm. Ngoài ra, họ còn phải thanh toán chi phí liên quan đến vụ kiện,” thẩm phán đơn nhiệm Michaela Silnická tuyên bố. “Các bác sĩ đã không hành động theo hướng dẫn y khoa hiện đại nhất. Thuốc kháng sinh đáng lẽ phải được tiêm tĩnh mạch, thay vì uống bằng miệng – cách mà trong trường hợp này hoàn toàn không hiệu quả,” bà giải thích thêm.
Mẹ của nạn nhân: “Cuối cùng, tôi đã đợi được công lý”
Tòa xác định rằng những nữ bác sĩ đã sai sót trong chẩn đoán và điều trị, và lẽ ra đã có thể ngăn chặn cái chết thương tâm. Cả cha và mẹ – mất đi đứa con duy nhất – đã rơi nước mắt khi nghe tuyên án. “Cuối cùng tôi đã đợi được công lý. Họ đã giết chết con tôi và tôi không thể có con thêm nữa. Tôi sẽ không kháng cáo,” người mẹ chia sẻ trong nước mắt sau phiên xử.
Trong khi đó, một nha sĩ từ Bệnh viện U Svaté Anny tại Brno không công nhận trách nhiệm và phủ nhận yêu cầu bồi thường. Nữ bác sĩ từ Bệnh viện Tai nạn Brno (Úrazová nemocnice Brno) cũng từ chối. “Tại phòng khám khẩn cấp, chúng tôi không thực hiện điều trị toàn diện,” bà giải thích.
Cả hai không nói rõ liệu họ có kháng cáo hay không.
Thảm kịch đau lòng trước Giáng sinh 2017
Đó là một ngày tháng 12 ngay trước lễ Giáng sinh năm 2017 — gia đình đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ấm áp. Dưới cây thông, các món quà đã được gói sẵn — những món đồ chơi mà cha mẹ đã lựa chọn cẩn thận hàng tuần trời, chỉ dành cho đứa con trai duy nhất của họ.
Bất ngờ, cậu bé bị đau răng dữ dội. Cha mẹ không ngần ngại, lập tức đưa con đến phòng cấp cứu nha khoa của Bệnh viện Tai nạn Brno. Tại đây, nữ nha sĩ đã mở chiếc răng, làm sạch phần bị nhiễm trùng và khuyên nên tới khám lại với nha sĩ gia đình vào ngày hôm sau.
Cha mẹ làm theo hướng dẫn. Vị nha sĩ thứ hai kiểm tra lại răng, vệ sinh lần nữa, kê đơn thuốc kháng sinh uống và để răng tiếp tục trong tình trạng “mở”. Bé trai vẫn ổn trong suốt cả ngày hôm đó – cho đến khi thảm kịch xảy ra vào buổi tối…
(Theo Blesk)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này