Séc: Tình hình mưa lũ từ nửa đêm đến 6h sáng ngày 15/9: Nhiều nơi phải sơ tán dân cư, một số vùng bị cô lập
Từ 00:00 đến 06:00 sáng ngày 15/9, tình hình mưa lũ tại CH Séc vẫn đang hết sức căng thẳng. Nhiều vùng phải sơ tán dân, nhiều hộ gia đình không có điện. Một số nơi bị chia cắt, cô lập giữa mưa lũ.

Tòa thị chính Krnov ra lệnh sơ tán
Tòa thị chính Krnov đã ra lệnh sơ tán người dân ở Dolní Kostelc và 13 khu phố khác. Việc sơ tán dự kiến dành cho khoảng một nghìn người dân.
Theo tòa thị chính, tình hình mưa lũ năm nay tương đương với mưa lũ năm 1997 và có xu hướng trở nên tồi tệ hơn.
Sông Opava vẫn chưa tràn vào khu nhà dân ở Kateřinky
Sông Opava vẫn chưa tràn vào khu nhà ở đông dân cư nhất của Opava là Kateřinky. Nhưng tình hình có thể thay đổi khó lường.
Lòng sông đã đầy, mực nước đang có xu hướng dâng cao và đã tràn ở một số địa điểm.
Mức độ nước sông tại Opava đạt đến độ cao gần 5 mét vào đêm Chủ nhật. Trong khi đó, thường thì con sông chỉ dâng cao khoảng 1m.
Sơ tán người dân ở Český Těšín

Hồ chứa Husinec ở Nam Séc bị tràn bờ
Khoảng 4h30 sáng, hồ chứa Husinec ở Nam Séc đã tràn bờ gần ngôi làng cùng tên. iDnes đưa tin cho biết: dự kiến sẽ có tình trạng tràn nước vào khu vực dân cư và người dân của các ngôi làng bên dưới đập đã được thông báo.
Tuy nhiên, theo Thống đốc Martin Kuba, hiện chưa có mối nguy hiểm đáng kể nào.
Sông Opava tràn bờ
Lòng sông Opava đã đầy, và tại thành phố cùng tên, mực nước sông đã đạt đến mức cực kỳ nguy hiểm.
Ở một số nơi, dòng sông bắt đầu tràn vào khu nhà ở Kateřinky. Dự kiến khu đất này sẽ bị ngập trong vài phút tới. Tòa thị chính đã gửi tin nhắn tới điện thoại di động của tất cả người dân sống ở đó để yêu cầu rời khỏi khu vực.
Đường cao tốc D1 bị đóng ở Ostrava
Ở Jesenice, ngôi làng Česká Ves gần như bị chia cắt với các khu vực bên ngoài. Nước làm úng đất và lở đường khiến nhiều nơi bị nứt. Người dân trong làng cũng không có điện. Những ngôi nhà gần đó đang được sơ tán.
"Tình hình rất nghiêm trọng. Không ai nghĩ rằng trong vòng hai giờ ngôi làng sẽ hoàn toàn bị chia cắt khỏi các khu vực xung quanh. Nước cuốn trôi cả chục mét đường cũng như vỉa hè và lan can. Trong khi chỉ hai giờ trước đó con đường vẫn còn có thể đi bộ qua được. Hiện tại, không thể vượt qua được", Thị trưởng Petr Mudra nói với Đài truyền hình Séc.
Đường cao tốc D1 bị phong toả ở Ostrava, nước tràn vào khu vực hướng đi Praha. Do trục trặc kĩ thuật nên đường hầm Klimkovice bị phong toả cả 2 hướng trên đường D1.
Cuộc sơ tán ở Česká Ves khiến 800 người dân bất an
Dòng sông Bělá dữ dội đã chia cắt khu vực phía bắc của vùng Olomouc vào ban đêm. Theo thị trưởng Česká Ves, Petr Mudra, mức độ hiện đang ở mức rất nguy hiểm. Các hộ dân trong khu vực không có điện và nước uống.
Trong số khoảng 800 người bị ảnh hưởng trực tiếp, có khoảng 30% người dân không chấp hành các mệnh lệnh do thị trưởng đưa ra. Thị trưởng cho biết: “Chúng tôi chỉ đang theo dõi tình hình, sơ tán, giải cứu người dân và chờ trời sáng”.
Sông Odra ở Bohumín đang ở mức báo động 3
Sông Odra tại Bohumín ở Vùng Moravskoslezsko đã đạt đến cảnh báo lũ thứ ba - mức nguy hiểm . Mực nước ở đó hiện đã lên tới mức 6m vào nửa đêm.
(Theo Novinky)












