Hiện tại, trang Facebook cá nhân của Miu Lê vẫn để chế độ công khai, không khóa bình luận.

Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.
Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh ngày 5/7/1991, quê gốc Thừa Thiên – Huế, lớn lên tại TP.HCM trong một gia đình Công giáo. Nghệ danh "Miu Lê" được ghép từ tên nhân vật July Miu trong bộ phim đầu tay và họ Lê của cô. Cô từng học tại Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM, và bỏ học giữa chừng năm thứ hai đại học để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.
Sau thời gian đóng phim, Miu Lê chuyển hướng sang ca hát vào năm 2009 dưới sự quản lý của công ty NewGen Entertainment. Những sản phẩm đầu tay như Không gian vắng , Riêng mình em chưa tạo được tiếng vang. Đến cuối năm 2011, sau khi gia nhập Avatar Entertainment và thay đổi hoàn toàn phong cách, cô mới thực sự bứt phá với các ca khúc Em nhớ anh , Ngày xa anh – liên tục leo top các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Miu Lê từng chia sẻ về những lời khó nghe "body shaming": "Trải nghiệm qua nhiều bộ dạng: béo, gầy hơn, khỏe khoắn do tập luyện... thì dường như việc 'body shaming' vẫn không thể kết thúc! Mập ú nu cũng bị chê, gầy hơn cũng bị chê, chăm chỉ tập luyện để khoẻ khoắn hơn cũng bị chê! Miu thấy không có 1 quy chuẩn nào về cái đẹp là tuyệt đối cả: chưa chắc gầy đã đẹp và chưa chắc béo là đã xấu! Bạn bè xung quanh Miu rất nhiều người mũm mĩm nhưng nhìn họ lúc nào cũng xinh xắn và yêu đời!
Bản thân Miu cảm thấy việc chê bai người khác có khi là chủ đích nhưng cũng có nhiều khi chỉ là sự vô tình mang đến nỗi đau tinh thần cho người khác mà họ không hề hay biết!
Vậy cho nên, Miu rút ra 1 bài học lớn cho mình là: bản thân mình nếu không thể ngăn cấm người khác 'body shaming' mình thì mình hãy tự tạo cho mình 1 tinh thần thật tốt, 1 tư duy thật lạc quan, phải thật mạnh mẽ trong tư tưởng! Nói như thế không có nghĩa là mặc kệ đời, mình vẫn phải cố gắng để tốt đẹp hơn mỗi ngày. Song song đó cũng cần chăm sóc tốt cho sức khoẻ tinh thần của mình nữa! Ngày trước hễ nghe ai chê 1 câu thôi là Miu buồn rầu, dằn vặt mình cả mấy ngày trời! Sau này Miu thấy việc đó không cần thiết nữa! Và hiện tại cuộc sống của Miu hạnh phúc hơn, Miu cảm thấy yêu đời hơn.
Theo phunutoday
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






