Việc khiến trẻ nhỏ hứng thú không hề đơn giản. Và nghĩ ra nơi nào để đưa trẻ đi chơi thì gần như là một bài toán khó không lời giải. Dưới đây là một số lựa chọn dành cho bạn!
Những chuyến đi thú vị hàng đầu ở vùng Trung Séc (Středočeský kraj) sẽ làm hài lòng cả trẻ em lẫn người lớn.
Công viên nông trại Farmapark Soběhrdy
Bạn sẽ thấy những chú lạc đà kỳ lạ, kangaroo, đà điểu emu và lạc đà không bướu sống cạnh những chú lừa, cừu và dê tại Farmapark Soběhrdy. Tại đây, bạn có thể vuốt ve từng con vật, và ngay cả trẻ nhỏ cũng sẽ không sợ hãi, bởi ở Soběhrdy chỉ có những con vật hiền lành và thân thiện nhất.
Trang trại Oslí stezka
Có lẽ ít loài vật nào bị con người gán cho nhiều biệt danh thiếu công bằng như loài lừa. Bạn sẽ được thuyết phục điều ngược lại tại trang trại trải nghiệm dành cho gia đình này.
Bạn sẽ thật sự hiểu về loài lừa khi cùng chúng tham gia chuyến dạo chơi qua công viên thiên nhiên nằm ngay phía sau trang trại. Những người hướng dẫn sẽ kể cho bạn vô số điều thú vị về các “thành viên lừa” trong đoàn đến mức bạn sẽ phải ngạc nhiên.
Cho cá “ăn mồi” ngay từ tay bạn
Khám phá có thể trở thành niềm vui, đặc biệt khi bạn đến Vodní dům ở Hulice. Ở đây, trẻ em sẽ khám phá nước bằng tất cả các giác quan, tìm hiểu cách bảo vệ nước, các sinh vật sống trong nước và cả những công trình giúp con người kiểm soát nguồn nước.
Từ chuyến đi này, bạn còn có thể mang về thêm một trải nghiệm thú vị: trong khuôn viên có một ao đầy cá đã quen với con người. Nếu bạn mua thức ăn cho cá, bạn có thể cho chúng ăn trực tiếp từ tay mình.
Vào trong “tổ ong khổng lồ”
Bạn có thể tưởng tượng một thế giới không có nàng ong Mája và chú ong Vilík không? Chắc là không, đúng không? Nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai không xa. Những chú ong chăm chỉ – vốn là một phần quan trọng của chu trình tự nhiên – đang trở thành loài bị đe dọa.
Hãy đưa trẻ em của bạn đến Včelí svět (Thế giới Ong) ở Hulice. Đây không phải là một bảo tàng thông thường – trẻ em có thể đi vào bên trong một “tổ ong khổng lồ” và lắng nghe âm thanh bên trong nơi ở của loài ong.
Niềm vui ở “Česká Sibiř” (Siberia của Séc)
Nghe có vẻ đáng ngờ, nhưng bạn sẽ không hề vượt ra khỏi biên giới vùng Trung Séc. “Česká Sibiř” thực chất nằm cách Praha khoảng 80 km.
Nơi đây chào đón bạn bằng khu thể thao Monínec, nơi sau mùa đông đã đóng các đường trượt tuyết và mở ra các tuyến đường dành cho xe đạp với nhiều cấp độ khác nhau. Khu bikepark và khu vực xung quanh được đan xen bởi những tuyến đường xe đạp tuyệt vời.
Một phần của khu Monínec là Công viên hoạt động (Aktivity park), nơi bạn có thể thử thách thể lực trên đường dây leo (lanové dráhy), tận hưởng nhiều niềm vui trên đường chạy bi lăn (kuličková dráha). Và khi trời nóng, bạn còn có thể làm mát mình bằng máng trượt nước.
(Theo metro.cz)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








