TamdaMedia Logo

Nhiều trường hợp trẻ em bị sống biệt lập hoặc bị hành hạ tại Séc

Hà Giang,

Mới đây, Séc đã bàng hoàng trước vụ 3 em nhỏ đến từ České Budějovice sống trong một căn nhà chata với điều kiện sống tồi tệ. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp duy nhất tại Séc về việc trẻ em bị sống biệt lập hoặc bị hành hạ.

Vlčí děti v Česku: Jsou jich tu stovky, zanedbaný chlapeček z Pardubic je  vrcholem ledovce – eXtra.cz

Cảnh sát Hluboká nad Vltavou đã tìm thấy ba em nhỏ 5, 7 và 8 tuổi trong một căn nhà chata ở trong rừng. Các em có thể bị bỏ đói và bị bỏ rơi. Tổng cộng có 7 người sinh sống trong một căn phòng có diện tích 3*4 m vuông, sau khi cha của những em nhỏ được cho là đã đuổi họ ra khỏi căn hộ. Các em không đi học, đi vệ sinh ở phía sau ngôi nhà và không biết cả đánh răng. Cơ quan chức năng đã đưa những em nhỏ ra khỏi người mẹ, người này phủ nhận cáo buộc bỏ bê chăm sóc con cái.

Đây cũng không phải là trường hợp hành hạ trẻ em duy nhất xảy ra tại Séc. Vào năm 2011 đã xảy một vụ việc tương tự liên quan đến hai cậu bé được đặt biệt danh những đứa trẻ sói. Theo cơ quan chức năng, cậu bé 3 tuổi rưỡi và em trai 1 tuổi rưỡi chưa bao giờ rời khỏi bức tường của một trong những tòa nhà chung cư ở Praha. Sự tồn tại của các em sau khi sinh ra tại nhà đã được giữ bí mật với chính quyền, bác sĩ nhi khoa và thậm chí cả gia đình. Những cậu bé bị bỏ rơi sau đó đã vào trại trẻ mồ côi và cha mẹ phải ra tòa.

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Kašperské Hory. Gia đình nuôi 9 đứa con mà không có điện, nước sinh hoạt. Những đứa trẻ học ở nhà và thế giới xung quanh hoàn toàn xa lạ với các em. Giới truyền thông bắt đầu chú ý đến họ là vào năm 2011, khi bắt đầu tìm kiếm một trong những cô con gái của họ, cô bé bị bệnh nặng và theo các bác sĩ, đang nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, hóa ra cha mẹ đã đưa cô gái đến Tây Ban Nha.

Nguồn: CNN iprima

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích