Một người giao hàng đáng lẽ phải chở 60 pallet nước khoáng từ Uničov đến Lipník nad Bečvou vào thứ Bảy ngày 21 tháng 6. Tuy nhiên, trên đường đi, người đàn ông 47 tuổi đã thay đổi ý định và lái xe đến một địa điểm khác với ý định phát nước miễn phí cho người dân trong thời tiết nắng nóng. Không những vậy, ông ta còn uống rượu và bắt đầu gây rối. Hành vi của anh ta chỉ chấm dứt khi cảnh sát can thiệp.
Cảnh sát biết về vụ việc vào tối ngày 21/6. "Sau 6 giờ tối, chúng tôi đã nhận được thông báo về một người đàn ông đang đập phá một cửa hàng tạp hóa và các xe ô tô đỗ gần đó tại làng Pňovice," phát ngôn viên cảnh sát Libor Hejtman cho biết.
Cảnh sát từ Olomouc đã khống chế và bắt giữ người đàn ông ngay tại chỗ. Ông ta sau đó được đưa vào phòng giam. Khi tỉnh rượu, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là 1,5 phần nghìn.
Theo ông Hejtman, người đàn ông 47 tuổi đến từ Olomouc được giao nhiệm vụ vào sáng thứ Bảy lái xe tải chở 60 pallet (tức 2.400 kiện) nước khoáng từ Uničov đến Lipník nad Bečvou.
Trước khi lên đường, ông ta nảy ra ý tưởng sẽ làm một việc tốt – mang số nước khoáng đến nơi khác, ví dụ như hồ Poděbrady gần Olomouc, và phát miễn phí cho người dân. Nhưng khi đang lái xe, ông ta nhớ đến một người quen làm chủ quán rượu ở Pňovice và quyết định ghé qua đó.
Tuy nhiên, quán của người quen lại đóng cửa. Vì thế, ông ta để một pallet nước khoáng trước cửa nhà hàng rồi lái xe đến một cửa hàng tạp hóa gần đó và bắt đầu dỡ tiếp những kiện hàng khác từ xe. Khi chủ cửa hàng ra hỏi chuyện, ông ta nói rằng nước đó là để phát miễn phí cho người dân.
Khi người đàn ông đã dỡ hàng, ông ta đi đến sân chơi và chỉ quay lại cửa hàng sau vài giờ. Ông ta nghỉ ngơi trong xe cho đến khi chủ cửa hàng yêu cầu ông ta rời đi. Tuy nhiên, ông ta không thể lái xe đi được.
Lúc đó, câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Ông Hejtman mô tả: “Theo lời ông ta, có một vật gì đó đâm vào người và ông ta bắt đầu hành hung. Ông ta đập phá cửa hàng, đột nhập vào bên trong, phá hủy mọi thứ trong tầm tay: hàng hóa, két tiền, tủ kính và cả ba chiếc xe đậu gần cửa hàng”.
"Ông ta đã lấy những viên gạch và ném chúng qua cửa sổ vào các phương tiện. Hành động phá hoại của ông ta chỉ kết thúc khi cảnh sát đến. Người đàn ông này đã gây thiệt hại tổng cộng hơn nửa triệu korun," phát ngôn viên giải thích. Cảnh sát Litovel đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc nghi ngờ phạm các tội danh: biển thủ, phá hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Người đàn ông này có thể đối mặt với án tù từ một đến năm năm.
Theo iDnes
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này