Người dân ở Mikulovice bị mất toàn bộ mọi thứ sau lũ lụt
Ông František Doubek là một trong hơn 220 công dân của làng Mikulovice ở Jeseník vẫn chưa thể trở về nhà sau trận lũ lụt xảy ra vừa qua. Nước lũ đã cuốn đi tất cả mọi thứ của ông, từ ngôi nhà đến đồ đạc.

Những ngày qua các kỹ sư kết cấu cơ sở hạ tầng ở Mikulovice đang hoàn thiện công việc của mình, đó là xác định ngôi nhà nào sẽ bị sập và ngôi nhà nào có thể cứu được. Một số người dân ở ngôi làng nhỏ gần biên giới Séc-Ba Lan này đã bị nước sông Bělá cuốn đi hoàn toàn. Ông František Doubek là một trong số đó. Ông chia sẻ rằng, ông sống ở Široký Brod tại Mikulovice. Thứ Bảy tuần trước, nước lũ cuốn trôi nhà ông và tất cả những gì còn sót lại là một đôi giày, một cái quần và một cái áo.
Ông cho biết, ông bị mất tất cả giấy tờ cá nhân, từ giấy khai sinh, giấy chứng nhận học tập, mọi thứ đã bị nước lũ cuốn trôi sang Ba Lan. Ông chẳng còn lại gì cả, chỉ có cuộc sống - đây cũng là điều ông coi trọng nhất.
Tuần trước, ông Doubka đã nộp được đơn xin trợ cấp tài chính và liên hệ với công ty bảo hiểm. Hàng xóm tạm thời cung cấp nhà ở cho ông cũng như một số quần áo. Ông cũng được cung cấp nước, bánh mì và nhiều loại thực phẩm thiết yếu.
Người dân Mikulovice hiện đang cố gắng vượt qua khó khăn. Trận lũ lụt ập đến khi họ không có bất kỳ sự chuẩn bị trước nào. Không ai nghĩ rằng, trận lũ lại kinh hoàng đến thế.
Nguồn: Novinky












