Ngọn lửa hồng thắp sáng những mảnh đời khó khăn trên đất khách
Hội từ thiện mái ấm Việt - Séc đã hoạt động hơn 10 năm qua, nhưng có một người phụ nữ đã có đến gần 20 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện không chỉ tại Việt Nam mà còn tại Séc và châu Âu. Bà cũng là người dẫn dắt Hội Mái ấm Việt - Séc trong mọi hoạt động và bà cũng là người giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn, như trẻ em, người già neo đơn không nơi nương tựa trên đất khách nhận được những sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Và trong ngày hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024, hãy cùng TamdaMedia gặp gỡ người phụ nữ đặc biệt này. Đó chính là bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Hội Mái ấm Việt - Séc.

Đã 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Dung - vẫn thường xuyên đến Bệnh viện tại Český Brod, tại CH Séc để thăm hỏi động viên bà Mây - một phụ nữ Việt có hoàn cảnh éo le và không nơi nương tựa. Hiện bà Mây đang phải nằm viện điều trị bệnh tai biến đã đeo bám bà hơn 2 năm qua, tưởng chừng như không thể còn sống sót sau cơn bạo bệnh, không người thân thích nơi đất khách quê người, bà Mây đã may mắn gặp được các thành viên của Hội Mái ấm Việt - Séc, trong đó, bà Dung - Chủ tịch Hội đã luôn quan tâm chăm sóc bà suốt bao lâu nay. Dù không thể nói thành lời rõ ràng nhưng bằng ánh mắt, bà Mây cảm kích tấm lòng của bà Dung và Hội Mái ấm Séc Việt đã thương xót cho hoàn cảnh của bà.

Bà Mây - Người Việt tại CH Séc xúc động nói trong nghẹn ngào, dù đến giờ này bà nói chuyện rất khó khăn: "Rất cảm ơn mọi người đã đến thăm. Tôi muốn khỏe mạnh. Tôi muốn đi làm, đi dạy học và... tôi muốn về Việt Nam",...
Bà Mây chỉ là 1 trong số rất nhiều trường hợp, rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà bà Dung cũng như Hội Mái ấm Séc Việt đã dang tay đón nhận và giúp đỡ. Sinh sống và làm việc tại Đức từ năm 1988 - bà Nguyễn Dung cùng chồng là người Đức quyết định chuyển đến sinh sống tại CH Séc năm 2003. Sau một khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam, nhìn thấy những hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa, đặc biệt là các em nhỏ và người già neo đơn, vợ chồng bà Dung đã quyết tâm gom góp những gì mình có thể để sẻ chia những khó khăn với các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Nhìn thấy những hành động nhân văn ấy của vợ chồng bà, người Việt tại CH Séc đã ngỏ ý cùng chung tay góp sức giúp đỡ hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng người Việt tại Séc và tại Việt Nam.


Ông André Lammert Nguyễn - Chồng bà Dung chia sẻ: "Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người Việt Nam cũng như người Séc không có nơi nương tựa và người thân. Với tinh thần của người Việt Nam là luôn coi nhau như một gia đình cho nên họ có thể giúp đỡ nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể. Người Việt Nam là một cộng đồng rất gắn bó với nhau. Chúng tôi chỉ là những người đưa ra sáng kiến này để những người Việt Nam thực hiện và cho thấy họ rất gắn kết với nhau".
Với mục đích giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó tại tại châu Âu, bà Dung cùng chồng thành lập Hội Công dân Việt Đức năm 2008. Sau khi hội phát triển với nhiều thành viên, đến năm 2013, Hội đổi tên thành Hội Mái ấm Việt Séc. Ban đầu mới chỉ có 5-7 người nhưng đến nay Hội đã thu hút hơn 300 thành viên tham gia với hàng loạt các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại Việt Nam, Séc và châu Âu.

Đối với một người phụ nữ, thật khó để dung hòa được giữa việc cộng đồng, hoạt động xã hội với công việc gia đình, tuy nhiên may mắn với bà Dung chính là sự ủng hộ đặc biệt từ chính người chồng là ông André Lammert Nguyễn. Ông cũng chính là người đã khởi xướng hoạt động thiện nguyện của Hội Mái ấm Việt - Séc. Trong tương lai vợ chồng bà Dung mong muốn xây dựng một ngôi nhà nghĩa tình, một mái nhà chung dành cho những người già Việt Nam neo đơn ngay trên đất Séc.


Ông André Lammert Nguyễn - Chồng bà Dung: "Sau nhiều năm hoạt động cùng Mái ấm Việt Séc, tôi nhận thấy người Việt tại đây, nhất là những người thế hệ đầu nên họ cũng đã có tuổi và già nhanh, thì sự đóng góp với bảo hiểm y tế và xã hội không nhiều và sẽ có rất nhiều người sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi không có thu nhập. Chúng tôi đang dự tính xây dựng một ngôi nhà cho những người già đó. Việc này giúp cho cả cộng đồng và xã hội cùng được chung tay đóng góp để tạo dựng nên mái nhà chung cho người Việt trên đất Séc này. Chúng ta không thể nào quên những người thế hệ đầu tiên họ đã sang đây để làm ăn và cống hiến. Nhưng có thể đến những giờ phút này, họ có thể rơi vào tình cảnh không đủ tài chính, giàu có để hưởng thụ những thứ tốt hơn. Chính vì thế chúng ta cần xây dựng ngôi nhà dành riêng cho những trường hợp như vậy".



Với tấm lòng nhân hậu, bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực và ý nghĩa, bà Dung đã trở thành ngọn lửa hồng của Hội Mái ấm Việt - Séc nói riêng và của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc nói chung. Ngọn lửa ấy thắp sáng bao mảnh đời éo le, lay lắt để mang đến cho họ giá trị sống đáng quý hơn, đáng trân trọng hơn. Và ngọn lửa ấy sẽ mãi lan tỏa tinh thần nhiệt huyết cho những hoạt động nhân văn nhân ái của biết bao người.
(BBT TamdaMedia)












