Ngày hội Vltala diễn ra sau 3 năm ngừng hoạt động do đại dịch
Vào hôm qua (19/3) sau 3 năm tạm ngừng hoạt động do đại dịch Covid-19, Ngày Vltava (Den Vltavy) đã một lần nữa diễn ra. Theo truyền thống ngày Vltava bắt đầu bằng mùa chèo thuyền trên sông. Sau 25 năm, tàu hơi nước cổ Labe có thể nhìn thấy ở Praha. Đoàn diễu hành trên sông Vltava đã thu hút hàng nghìn khán giả.

Bất chấp trời nhiều mây, vào hôm qua khoảng 15.000 người đã tập trung bên bờ sông Vltava ở Praha để tham gia Ngày Vltava (Den Vltavy). Ngày Vltava diễn ra cũng bắt đầu mùa chèo thuyền trên sông. Ngày đầu tiên có khoảng 40 chiếc thuyền đã được đi trên sông.
Tại đó người dân có thể nhìn thấy bè, thuyền đạp nước, tàu cảnh sát đến thuyền cao tốc Nepomuk. Nhưng điểm thu hút nhất là tàu hơi nước Labe có từ những năm 1949. Chiếc tàu này đã đi trên sông Vltava ở thủ đô Praha đến năm 1986 và sau đó ngừng hoạt động do hỏng nồi hơi. Vào năm ngoái, chiếc tàu đã được một công ty hàng hải mua và sửa chữa.
Ông Zdeněk Bergman – Nhà tổ chức
“Vào năm 1998 chiếc tàu đã được bán cho Đức và năm nay đánh dấu 25 năm kể từ khi nó quay trở lại Praha, tuy chỉ trong một ngày.”
Ngoài việc bắt đầu mùa chèo thuyền, thông qua sự kiện này các nhà tổ chức cũng muốn chào đón mùa xuân và kỷ niệm Ngày nước thế giới sẽ diễn ra vào ngày 22/3 tới đây.
(nguồn: tn.nova.cz)








