Một nhân viên bán hàng người Việt, Quý Ky Vo, 23 tuổi, đã ra hầu tòa tại Tòa án thành phố Praha trong ngày thứ Năm, liên quan đến vụ tấn công hai du khách Italy bằng gậy bóng chày kim loại và kiếm katana tại một cửa hàng bán sản phẩm cần sa ở phố Mostecká trước Giáng sinh năm ngoái. Bị cáo đang bị truy tố về tội giết người trong giai đoạn chưa hoàn thành và gây thương tích nghiêm trọng, với mức án có thể lên tới 18 năm tù.
Tại phiên tòa, Quý Ky Vo thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công, nhưng phủ nhận việc có ý định làm hại hoặc giết hai vị khách du lịch.
“Tôi có cảm giác họ có thể lấy trộm đồ”
Theo lời khai của bị cáo, vào thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng sáu người bước vào cửa hàng. Anh ta cho rằng nhóm này nói chuyện ồn ào và rõ ràng không có ý định mua hàng. Sau khi phục vụ một khách đến trước, Vo quay sang nhóm du khách Italy và yêu cầu chỉ hai người ở lại trong cửa hàng.
Bị cáo trình bày trước tòa: “Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có cảm giác họ có thể lấy trộm thứ gì đó. Tôi bị căng thẳng.”
Theo Vo, khi hai người còn lại vẫn không mua hàng nhưng cũng không rời đi, anh ta bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh, trong khi phía khách lại trả lời bằng tiếng Italy. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Vo đã rút gậy bóng chày bằng kim loại ra.
“Tôi thực sự không suy nghĩ nhiều, tôi cầm lấy cây gậy bóng chày. Tôi nhận thức được rằng đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Chính tôi cũng không biết vì sao lúc đó mình lại làm như vậy. Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ muốn vung cây gậy trong không khí để dọa họ thôi,” bị cáo nói.
Anh ta nói thêm: “Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn họ rời đi.”
Bị giật mất gậy, quay lại lấy kiếm katana treo trên tường
Theo diễn biến vụ việc tại tòa, một trong hai du khách sau đó đã giật được cây gậy khỏi tay Vo rồi bỏ chạy. Bị cáo tiếp tục đuổi theo, lần này với một thanh kiếm katana lấy từ trên tường cửa hàng.
Vo khai: “Lúc đó tôi nhìn thấy thanh katana treo trên tường nên chạy ra ngoài đuổi theo họ. Đó là sai lầm. Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy.”

Một trong hai nạn nhân bị Vo đuổi kịp tại hành lang nối giữa cửa hàng và lối ra phố. Tại đây, bị cáo dùng katana chém liên tiếp vào lưng, đầu, tay và chân của người này. Dù nạn nhân chống trả quyết liệt và mặc một chiếc áo phao dày, anh ta vẫn bị trúng 4 nhát chém.
Vo khai trước tòa: “Ở hành lang, tôi và một trong những người bị hại đã giằng co thanh katana. Tôi vung kiếm trong không khí theo hướng về phía người bị hại và đã đánh trúng anh ta nhiều lần.”
Bị cáo tiếp tục khẳng định: “Thành thật mà nói, tôi không muốn làm ai bị thương, càng không muốn giết ai. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Trước đây tôi chưa từng làm điều gì tương tự.”
Nạn nhân bị rách da đầu, gãy ngón tay và vẫn đang điều trị
Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân bị một vết chém dài 8 cm trên đỉnh đầu, bị thương ở lưng dưới xương bả vai, ở lòng bàn tay, đồng thời bị gãy hở ngón cái, chấn thương mà đến nay vẫn đang tiếp tục điều trị.
Sau vụ tấn công, Vo quay trở lại cửa hàng và không tỏ ra quan tâm đến tình trạng của người bị thương. Hai du khách rời khỏi hiện trường – mang theo cả cây gậy bóng chày – rồi chạy sang cửa hàng đối diện để nhờ hỗ trợ y tế.
Công tố đề nghị 10 năm tù, phán quyết có thể được đưa ra vào tháng 9
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào đầu tháng 9, thời điểm bản án có thể được tuyên. Công tố viên Ladislava Čarvaš hiện đề nghị mức án 10 năm tù đối với bị cáo.
Theo thông tin tại tòa, Quý Ky Vo sang CH Séc để du học và làm việc bán thời gian tại cửa hàng nơi xảy ra vụ việc.
Đáng chú ý, cũng tại chính cửa hàng này, 2 năm trước một nhân viên bán hàng khác từng dùng chính cây gậy bóng chày đó để đuổi một phụ nữ ra khỏi cửa hàng, sau khi người này từ chối mua bất cứ thứ gì và bất chấp lệnh cấm vẫn quay một đoạn video “hài hước” bên trong. Theo trang iDnes, người bán hàng khi đó ban đầu bị tuyên án treo, nhưng sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp, vụ việc đã được chuyển sang xử lý theo diện vi phạm hành chính.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này





