Lời đầu tiên sau khi tỉnh táo của thủ phạm gây ra thảm kịch ở Bratislava: Hãy giết tôi đi!
Cuối tuần qua, người tài xế 60 tuổi đã lái xe trong tình trạng say rượu lao vào một trạm dừng phương tiện giao thông công cộng ở Bratislava làm 5 người thiệt mạng. Trong 11 năm qua, người đàn ông đã vi phạm 16 lỗi an toàn giao thông. Đối với những hành vi vi phạm người lái xe hiện phải đối mặt với mức án tù từ 20 đến 25 năm hoặc tù chung thân.

Theo cảnh sát, người đàn ông tên Dušan Dědeček 60 tuổi được cho là uống rượu mạnh cả ngày chủ nhật ở nhà, nhưng vẫn ngang nhiên ngồi sau tay lái đi đến nơi làm việc và tiếp tục uống rượu.
Ở bến xe Zochova vào tối chủ nhật có khoảng 40 người, chủ yếu là sinh viên đứng đợi xe buýt để đi từ nhà đến ký túc xá. Chiếc xe Škoda Superb được ông Dědeček điều khiển được cho là đạt tốc độ 130 km/h ở gần bến xe và khi đâm vào người đứng chờ là 110 km/h.
Sau khi đâm vào những người đứng chờ, chiếc xe đã không phanh lại ngay mà dừng ở cách đó khoảng 100m.
Vụ va chạm làm 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương nặng. Theo lực lượng cứu hộ Slovakia, trong những người thiệt mạng, 3 người tử vong tại chỗ, người thứ 4 bất chấp những nỗ lực cứu chữa của lực lượng đã không vượt qua được và tử vong. Người thứ 5 là một cô gái 21 tuổi tử vong trong bệnh viện do vết thương quá nặng.
Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn ông Dědeček ngồi trong xe cùng con trai mình. Cả hai người đều đã uống rượu trước chuyến đi, cảnh sát đo nồng độ cồn trong máu của ông Dědeček là 0,16% và con trai ông là 0,1%.
Theo nguồn tin trên trang web zregionu.sk, sau khi gây ra tai nạn ban đầu người lái xe đã có những hành vi cư xử hung hãn với cảnh sát và lực lượng cứu hộ tại hiện trường, nhưng sau khi tỉnh lại ở trong phòng giam, người này đã nhận ra những gì mình đã làm. Người lái xe đã quỳ xuống cầu xin cảnh sát giết mình hoặc cho ông mượn súng tự sát.
Cảnh sát đã đệ đơn buộc tội ông Dědeček. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với án tù 20 đến 25 năm, hoặc thậm chí là tù chung thân.












