Làng nhang 100 tuổi ở TP.HCM: Cả 100 người cứ thấp thỏm trước Tết
Nhiều hộ dân chuyên sản xuất nhang trên đường Mai Bá Hương (H.Bình Chánh) cho biết năm nay 'hàng không chạy', giảm khoảng 30 - 40% so với thời điểm cận Tết mọi năm.
Làng nhang Lê Minh Xuân có tuổi đời gần 100 năm. Nơi đây được xem là làng nghề lâu đời nhất TP.HCM và là một trong những cơ sở sản xuất nhang lớn nhất khu vực Nam bộ.
Đến năm 2020, làng nhang Lê Minh Xuân có 3 tổ hợp tác se nhang (ấp 2 và ấp 3) do người dân làm chủ, với hơn 100 thành viên tham gia. Năm 2014, mô hình này của xã Lê Minh Xuân được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là Làng nghề se nhang xã Lê Minh Xuân.
Vụ nhang Tết năm nay, PV Thanh Niên ghi nhận nơi đây có một số hộ đã không còn làm nghề này. Những hộ còn lại thì có biết lượng lượng khách vắng, có hôm phải nghỉ làm vì hàng trong nhà vẫn còn mà thương lái chưa đến thu mua.
Đơn hàng tết tuột dốc, chủ xưởng sản xuất nhang bật khóc: ‘Mong thấy đường đi dễ hơn’






Cách nhà bà Thuý khoảng 200 m là hộ sản xuất nhang của ông Hoàng Văn Long (53 tuổi). Ông Long chia sẻ, mọi năm dịp Tết gia đình ông làm liên tục, không dám nghỉ ngày nào. "Năm nay có khi gần 1 tuần mối sỉ mới tới lấy hàng. Tôi phải nghỉ làm vì hàng trong nhà còn mà chưa có người đến lấy", ông Long cho hay.




Bà Lệ cho biết, thường người dân làng nghề sẽ nghỉ Tết vào khoảng ngày 23 tháng Chạp nhưng năm nay có thể nghỉ sớm hơn. "Hy vọng ít bữa nữa hàng chạy hơn để kiếm thêm chút tiền sắm Tết", bà Lệ nói.


Tuy trong làng nhiều hộ dân đã nghỉ làm nghề này nhưng những người lớn tuổi như bà Lệ, ông Phương, bà Thuỷ... vẫn quyết gắn bó với nghề truyền thống. Năm nay, người dân vẫn làm nhang bán Tết nhưng không khí không chộn rộn, tất bật như mọi năm. Tuy nhiên, mọi người vẫn thấy hài lòng vì có công việc để làm kiếm thêm thu nhập giữa thời điểm kinh tế khó khăn.
(Nguồn: Thanhnien)












