Kẻ xả súng tại khoa Triết học của Đại học Charles có thể muốn giết nhiều người hơn
Kẻ xả súng tại khoa Triết học của Đại học Charles David K. còn có ý định bắn thêm nhiều người nữa ở Klánovický les vào ngày 15 tháng 12 năm ngoái. Thông tin này được lấy từ bức thư của anh ta, một bản sao của nó đã được cung cấp cho Novinky. Trước vụ nổ súng vào sinh viên, một người đàn ông trẻ tuổi và cô con gái chưa đầy hai tháng tuổi ngồi trong xe đẩy đã thiệt mạng tại khu rừng này.

Trong bức thư, kẻ sát nhân khai rằng, vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 12, anh ta đã đi vào Klanovický les với ý định giết người. Anh ta viết rằng anh ta sẽ bắn bất cứ ai "cản đường anh ta" vào lúc đó.
Sau khi vào rừng và lang thang trong đó, David K. không gặp được ai trong một thời gian dài. Theo lời kể của anh ta, anh ta cảm thấy chán nản cho đến khi đi ngang qua một sân chơi dành cho trẻ em, nơi đó có một người phụ nữ cùng hai đứa con.
Anh ta thừa nhận trong bức thư rằng, anh ta đã quyết định giết họ nhưng anh ta nghi ngờ về kỹ năng bắn súng của mình và tính hiệu quả của vũ khí đã chuẩn bị sẵn. Vì vậy anh ta quyết định sử dụng khẩu súng lục hiệu quả hơn được giấu trong ba lô của mình.
Ẩn mình bên cánh đồng, bìa rừng, anh ta cố gắng chuẩn bị khẩu súng lục thứ hai, nạp đạn và lắp ống giảm thanh. Đúng lúc đó, theo lời kể của anh ta, anh ta nhìn thấy một người bố trẻ với chiếc xe đẩy đang đi dọc theo con đường chính - đã trở thành nạn nhân của anh ta. Điều này đã khiến người mẹ với hai đứa con không mất mạng trên sân chơi.
David K. cũng thừa nhận trong bức thư rằng, anh ta đã nghĩ đến việc bắn người khác ngay cả sau vụ sát hại một người cha có con gái trong xe đẩy. Anh ta được cho là đã nghĩ đến việc "loại bỏ" một cặp đôi ngẫu nhiên khác đang đi bộ bằng xe đẩy mà anh ta gặp trên đường đến Úval.
“Tuy nhiên, tiếng còi báo động từ xa cuối cùng đã thuyết phục tôi không thử vận may một cách không cần thiết và tôi đã để nó như vậy.” - kẻ nổ súng viết trong bức thư kèm theo lời thú nhận của mình.
Theo cảnh sát, David K. viết thư vào đêm 21/12, khi hắn lần đầu tiên bắn chính cha mình tại nhà vào buổi sáng rồi đến buổi chiều sát hại 14 người trong tòa nhà khoa triết học ở đại học Charles, sau đó tự sát.
Cảnh sát tìm thấy bức thư ở dạng điện tử trên máy tính của anh ta. Theo kết luận của các nhà điều tra, bức thư được tạo ra vào ngày 21 tháng 12 vào lúc nửa đêm.
Khoảng 11:15 cùng ngày, David K. có thể đã mở file và in ra. Sau vụ nổ súng, cảnh sát tìm thấy lá thư tương tự tại tòa nhà khoa triết học của đại học Charles trên tầng 4 trong một chiếc túi màu đen có bánh xe, trong đó kẻ sát nhân đã mang vũ khí, đạn dược và các thiết bị khác đến tòa nhà.
Tuy nhiên, không có thông tin gì về kế hoạch bắn giảng viên và trong thư cũng không đề cập đến lý do tại sao David K. lại tự tử.
Nghị quyết của cảnh sát viết: “Chuyên gia đã xác định chuỗi động cơ cơ bản: cảm giác bất bình – oán giận/thù hận – ý tưởng trả thù/trừng phạt – ý định giết người”.
Nguồn: Novinky








