Havel và Fiala khẩu chiến gay gắt về kế hoạch bãi bỏ phí truyền thông công
Trong chương trình Za pět minut dvanáct của Đài truyền hình Nova phát sóng hôm thứ Bảy, Chủ tịch TOP 09 Matěj Ondřej Havel và Phó Chủ tịch SPD Radim Fiala đã công kích lẫn nhau, thậm chí gọi đối phương là “tội phạm”. Hai bên tranh cãi gay gắt về việc bãi bỏ phí truyền hình, phát thanh công cộng cũng như cách thức liên minh cầm quyền điều hành hoạt động tại Hạ viện. Havel cáo buộc chính phủ tìm cách thao túng nhà nước, trong khi Fiala bảo vệ phương án tài trợ cho truyền thông công bằng ngân sách nhà nước.

“Các ông là những kẻ tội phạm muốn chiếm đoạt một nhà nước không thuộc về mình. Quyền lực mà các ông có chỉ là quyền lực được cử tri trao tạm thời; các ông thắng cử, điều đó là hợp pháp. Nhưng các ông đang tìm cách tháo dỡ những cơ chế kiểm soát để không bao giờ phải mất quyền lực nữa. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm,” Havel tuyên bố.
Đáp lại, Fiala chuyển mũi nhọn chỉ trích sang phe đối lập. “Tôi tin rằng chính các ông mới là tội phạm,” ông nói. Fiala cho rằng Đài Truyền hình Séc (ČT) đang vận hành tài chính mà không chịu sự giám sát của các cơ quan nhà nước, đồng thời nói rằng hoạt động tài chính của đài cần được Cơ quan Kiểm toán Tối cao kiểm tra.
“Các ông biểu tình và đình công để bảo vệ cho một nơi mỗi năm chia nhau 8,5 tỷ korun,” Fiala nói thêm.
Hiện nay, hoạt động tài chính của ČT được giám sát bởi Hội đồng ČT cùng ủy ban giám sát trực thuộc, còn sổ sách kế toán do kiểm toán viên độc lập rà soát. Trước đó, bản thân đài truyền hình này cũng cho biết hoan nghênh việc mở rộng giám sát thông qua Cơ quan Kiểm toán Tối cao.
Havel cũng chỉ trích liên minh cầm quyền vì, theo ông, đã phá vỡ những thông lệ nghị viện được duy trì suốt 37 năm. Ông phản đối việc phe đa số bác bỏ đề nghị tạm dừng họp để các nhóm nghị sĩ đối lập hội ý. Nếu các khoảng nghỉ này được chấp thuận và diễn ra liên tiếp, tổng thời gian gián đoạn phiên họp có thể lên tới gần 9 giờ.
“Những gì đã diễn ra tại Hạ viện là sự phá vỡ cách thức mà cơ quan này vẫn vận hành trong suốt thời gian qua,” Havel nói.
Phiên thảo luận bất ngờ
Ở chiều ngược lại, Fiala bảo vệ cách làm của liên minh cầm quyền và cho rằng đây là quyết định bình thường của phe đa số. “Đảng Motoristé đề xuất rằng việc tạm dừng họp nên được đưa ra biểu quyết. Một cách dân chủ, đề xuất này không được thông qua, và vì thế chúng tôi có thể tiếp tục làm việc,” ông nói.
Theo Fiala, việc bất ngờ đưa dự luật bãi bỏ các khoản phí ra thảo luận vào ngày thứ Sáu là kết quả của thỏa thuận giữa các trưởng nhóm nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền. Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình rằng liệu đây có chủ yếu là sáng kiến từ SPD hay không, ông đáp: “Cũng phần nào là như vậy.”
Trong cuộc tranh luận, Fiala chủ trương để ngân sách nhà nước, thay vì khoản phí hiện hành, chi trả cho Đài Truyền hình Séc (ČT) và Đài Phát thanh Séc (ČRo). Theo ông, đề xuất này cũng bao gồm cơ chế tự động điều chỉnh tăng theo thời gian. Havel phản bác rằng chính phủ sẽ phải đi vay để có tiền tài trợ cho các cơ quan truyền thông này. Ông ước tính lãi suất ở mức 5%.
“Như vậy, chúng ta sẽ phải chi trả bằng tiền vay, lại còn kèm lãi suất. Điều đó hoàn toàn vô lý,” Havel nói. Ông cũng cảnh báo rằng thông qua nguồn tài chính, nhà nước sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với truyền thông.
Fiala bác bỏ lo ngại về tính độc lập của các cơ quan này. Ông so sánh với lực lượng cảnh sát, theo ông, cũng vẫn độc lập dù được tài trợ từ ngân sách nhà nước.
Dự luật của chính phủ về việc bãi bỏ phí truyền hình và phát thanh đã được Hạ viện thông qua ở vòng đọc thứ hai. Rạng sáng thứ Bảy, phe đối lập tại Hạ viện đã không thể thúc đẩy việc bác bỏ dự luật này. Sau vòng thảo luận đầu tiên, dự luật sẽ được chuyển tới các ủy ban để thẩm tra.
Kế hoạch thay đổi cơ chế tài trợ cho ČT và ČRo đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập. Trước trụ sở Hạ viện, nơi các nghị sĩ thảo luận về dự luật trong ngày thứ Sáu, nhiều người biểu tình đã tập trung phản đối và tiếp tục ở lại qua đêm.
Phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại dự luật này trong phần còn lại của quy trình lập pháp.
Nguồn: Novinky











