'Đại sứ' gấu trúc sắp trở lại Mỹ, ông Tập báo tin vui tại Nhà Trắng
Hai cá thể gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang sẽ đến Vườn thú Atlanta trong vài ngày tới, tiếp tục củng cố chương trình ngoại giao gấu trúc giữa Trung Quốc và Mỹ.

Theo Hãng tin AP, ngày 24-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai cá thể gấu trúc lớn từ Trung Quốc sẽ đến Vườn thú Atlanta (Mỹ) trong vài ngày tới.
Động thái này nhằm củng cố chương trình cho mượn gấu trúc từng có thời điểm bị gián đoạn do căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington.
Trước đó vào tháng 4, phía Trung Quốc và ban quản lý vườn thú thông báo gấu trúc đực Ping Ping và gấu trúc cái Fu Shuang sẽ sang Mỹ.
Tuy nhiên tuyên bố của ông Tập tại Nhà Trắng - đưa ra trong phần phát biểu mở đầu trước thềm hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump - là lần đầu tiên một mốc thời gian cụ thể được xác nhận công khai.
"Gấu trúc lớn từ lâu đã là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ. Hôm nay, tôi có một tin vui rằng chỉ trong vài ngày tới, hai con gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang sẽ đến ngôi nhà mới tại Vườn thú Atlanta để ra mắt công chúng Mỹ", ông Tập phát biểu.
Chuyến đi của hai cá thể gấu trúc này nằm trong thỏa thuận bảo tồn giữa Vườn thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc.
Trong lịch sử, Bắc Kinh vẫn thường dùng gấu trúc để đánh dấu những cột mốc ngoại giao quan trọng.
Theo Viện Sinh thái học và Vườn thú quốc gia Smithsonian, vào năm 1972, Trung Quốc từng gửi gấu trúc sang Mỹ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Richard Nixon, tượng trưng cho sự hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Cặp gấu trúc đầu tiên - gấu cái Ling Ling và gấu đực Hsing Hsing - được gửi đến Vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington, D.C. Cặp đôi sinh được năm con non nhưng không cá thể nào sống sót. Phải đến năm 2000, cặp gấu trúc lớn thứ hai mới được đưa tới thủ đô nước Mỹ.
Năm 1996, hai con gấu trúc Bai Yun và Shi Shi đến Vườn thú San Diego. Nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, cặp đôi sinh ra con non Hua Mei - cá thể gấu trúc đầu tiên sống sót trong điều kiện nuôi nhốt tại Mỹ.
Kể từ đó, vườn thú đón thêm một con gấu trúc mới và chào đón nhiều con non ra đời, trước khi toàn bộ đàn được đưa về Trung Quốc vào năm 2019 do thỏa thuận cho mượn với Bắc Kinh hết hạn.
Năm năm sau, thỏa thuận cho mượn mới giữa Trung Quốc và Vườn thú San Diego mới được tái khởi động.
"Kỷ nguyên gấu trúc" của Vườn thú Atlanta bắt đầu từ năm 1999 với sự xuất hiện của Lun Lun và Yang Yang. Cặp đôi đã sinh thành công bảy con non, trước khi quay trở về Trung Quốc vào năm 2024 khi hợp đồng cho mượn ban đầu hết hạn.
Ông Trump tặng ông Tập 'biểu tượng quốc gia' của Mỹ
Tại quốc yến diễn ra ở Nhà Trắng ngày 24-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lựa chọn một biểu tượng của nước Mỹ làm quà tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo Đài CNN, ông Trump đã tặng nhà lãnh đạo Trung Quốc một bức tượng đại bàng đầu trắng. Tổng thống Mỹ cho biết bức tượng cao khoảng 0,9m, do một nghệ sĩ người Mỹ thiết kế, với sự phối hợp của ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.
"Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ, hiện thân cho tinh thần tự do và khát vọng vươn cao của nước Mỹ. Chúng tôi hy vọng món quà này sẽ tìm được một vị trí trang trọng, tuyệt vời tại Bắc Kinh", ông Trump nhấn mạnh.

(Theo Tuổi Trẻ)












