Giữa những ngày thu dịu mát nơi xứ người, trong niềm thành kính của mùa báo hiếu, chùa Giác Đạo (tọa lạc tại TTTM Asia Dragon, Svatý Kříž – thành phố Cheb, miền Tây Cộng hòa Séc, giáp CHLB Đức) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu (PL.2569 – DL.2025) vào đêm 17/7/2025 dành cho bà con Phật tử trong vùng.
Đây là dịp để mỗi người con phương xa dừng lại, lắng lòng tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và cùng nhau gửi gắm những tâm niệm tri ân, hiếu hạnh đến đấng sinh thành cũng như tiền nhân đã vì nước quên thân.
Đại lễ hân hoan đón tiếp sự hiện diện của đông đảo chư Tôn đức và quý quan khách:
Thượng tọa Thích Thông Đạt – Trụ trì chùa Phúc Lâm, CHLB Đức
Đại đức Minh Cảnh và Thích nữ Tinh Khôi – Thiền viện Khánh An, TP. Hồ Chí Minh
Chư Tăng: Thầy Tuệ Khai, Tuệ Định, Tuệ Lực – Tăng thân Tu viện Khánh An
Cùng quý vị lãnh đạo cộng đồng người Việt tại CH Séc:
Ông Trần Văn Đang – Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc và phu nhân cùng Ban lãnh đạo TTTM Asia Dragon Svatý Kříž.
Ông Đỗ Công Thắng – Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Cheb và các vùng phụ cận cùng Ban lãnh đạo hội.
Đại diện Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, cùng đông đảo bà con Phật tử từ nhiều vùng lân cận về tham dự.

Trong không gian trang nghiêm, tiếng chuông chùa ngân vang như lời nhắc nhở về công ơn trời biển của cha mẹ. Những cánh hoa tươi thắm được dâng lên mười phương Tam Bảo, gửi trọn niềm thành kính tri ân và tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh linh chiến sĩ đã vị quốc vong thân.
Đại lễ đã diễn ra đầy đủ các nghi thức truyền thống của mùa Vu Lan báo hiếu:
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm
Niệm Phật cầu gia bị, chào đạo kỳ
Nhập từ bi quán, dâng hoa cúng dường
Lễ bông hồng cài áo, thuyết pháp
Dâng vật phẩm, hành lễ tâm linh, hồi hướng công đức

Đại chúng đã lắng nghe lời phát biểu chân tình của ông Trần Văn Đang – Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc và những cảm niệm Vu Lan đầy xúc động của bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch CLB Phụ nữ TTTM Asia Dragon Svatý Kříž.
Thượng tọa Thích Thông Đạt cùng chư Tăng đã ban bố thời pháp thoại thâm sâu, khai mở tâm từ bi, khơi dậy tinh thần hiếu hạnh trong mỗi người con Phật.

Đặc biệt, nghi thức “Bông hồng cài áo” đã để lại nhiều xúc cảm lặng người.
Những đóa hồng trắng được cài lên ngực những ai không còn mẹ, như nhắc nhở một khoảng trời thương nhớ; những đóa hồng đỏ dành cho những ai còn mẹ, như lời nhắn gửi hãy trân quý từng phút giây còn được ở bên đấng sinh thành.
Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã khiến nhiều Phật tử rưng rưng lệ, lòng trào dâng niềm biết ơn vô hạn.
Đại lễ hân hoan đón nhận những lẵng hoa tươi thắm từ Liên hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc, các chi hội Phật tử, hội đoàn, câu lạc bộ… gửi đến cúng dường.
Xen lẫn không khí trang nghiêm là chương trình văn nghệ chào mừng mùa Vu Lan do các ca sĩ cộng đồng và các cháu thiếu nhi biểu diễn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, góp phần làm nên một ngày hội tâm linh thật trọn vẹn, ấm áp tình đồng hương và chan chứa tình đạo vị.
Đã hơn 15 năm, kể từ ngày được thành lập, chùa Giác Đạo luôn là điểm tựa tâm linh thiêng liêng cho cộng đồng người Việt tại miền Tây CH Séc.
Hằng năm, chùa đều tổ chức Đại lễ Vu Lan cùng các ngày lễ lớn khác, không chỉ giúp bà con duy trì truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, mà còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng – nơi mỗi người con xa xứ có thể trở về, thả hồn vào chốn thiền môn thanh tịnh sau những ngày mưu sinh vất vả nơi đất khách quê người.
Những hình ảnh tại đại lễ:





(Tin và ảnh: Tuan Hoang)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này