Sau 80 năm, ở một số khu vực tại Séc vẫn còn tồn tại các hầm trú ẩn từ thời Thế chiến thứ hai. Đôi khi, người thân hoặc chủ sở hữu bất động sản tình cờ phát hiện chúng, chẳng hạn như trong quá trình xây dựng.
Chủ nhân của một cối xay gió ở làng Výprachtice, ông David Petr, từ lâu đã nghi ngờ rằng có điều gì đó đặc biệt dưới tầng hầm nhà mình, chỉ là không biết chính xác ở đâu. Một vài năm trước, một người quen đã giúp ông phát hiện ra căn phòng bí mật, nhưng để vào được nơi đó thì phải luồn lách chật vật.
Hầm trú ẩn này được ông cố của ông Petr là ông Josef Hrabáček xây dựng. Vào đầu cuộc chiến tranh, ông Hrabáček đã thành lập một tổ chức kháng chiến nhằm giúp đỡ gia đình các nạn nhân bị đàn áp cũng như hỗ trợ những người chạy trốn khỏi tay phát xít Đức. Không lâu sau đó, lực lượng Gestapo đã xuất hiện tại cối xay gió. Họ không tìm thấy Hrabáček, vì vậy quyết định ở lại chờ ông. Trong suốt ba tuần, ông đã trốn ngay bên dưới chân họ.
Ông Petr kể lại rằng, bà của ông đã mang tin tức và nuôi sống ông cố suốt thời gian đó. Bà kể rằng cụ đã dùng đèn dầu để sưởi, và vì mùi phát ra khiến người ta có thể phát hiện, bà còn phải ra dấu để cụ ngừng đốt.
Ông Josef Hrabáček đã sống lẩn trốn ở nhiều nơi trong khu vực suốt thời gian chiến tranh. Dưới chế độ cộng sản, ông cũng phải sống một năm trong cảnh chạy trốn, cuối cùng ông vẫn quyết định ra đầu thú. Ban đầu, ông đối mặt với án tử hình. Nhưng nhờ có huy chương và công trạng trong kháng chiến, ông “chỉ” bị kết án 22 năm tù, trong đó thực sự đã thụ án 14 năm. Cối xay gió của ông bị tịch thu, và ngày nay, con cháu ông là những người đang gìn giữ và chăm sóc nơi này.
Những hầm trú ẩn như vậy thường kể lại những câu chuyện ít người biết trong thời điểm xảy ra chiến tranh. Người ta cho rằng còn nhiều nơi ẩn náu tương tự tồn tại ở các vùng quê của Séc, nhưng vẫn chưa được phát hiện hoặc ghi chép đầy đủ.
Nguồn: ČT24
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này