Nhiều đơn vị cứu hỏa đã được điều động trong đêm sang thứ Tư để khống chế vụ hỏa hoạn tại biệt thự lịch sử Marta ở thành phố Písek. Tuy nhiên, công trình mang nhiều dấu ấn lịch sử này cuối cùng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Những năm gần đây, tòa biệt thự rơi vào tình trạng xuống cấp, bị bỏ hoang và có người vô gia cư cư trú bên trong. Nguyên nhân vụ cháy và mức thiệt hại hiện vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa khu vực Nam Bohemia, bà Monika Kocinová, cho biết: “Ngọn lửa về cơ bản đã bao trùm toàn bộ tòa nhà. Chúng tôi khống chế được đám cháy sau 22 giờ và dập tắt trước nửa đêm. Lực lượng cứu hỏa sau đó vẫn ở lại hiện trường đến sáng để giám sát.”
Bà Kocinová xác nhận công trình bị cháy chính là biệt thự Marta. “May mắn là vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có ai ở bên trong. Công tác chữa cháy gặp khó khăn do địa hình phức tạp,” bà nói thêm.
Theo thông tin hiện có, chủ sở hữu hiện tại đã để biệt thự xuống cấp nghiêm trọng, và những người vô gia cư từng sinh sống tại đây. Cơ quan cứu hỏa hiện chưa công bố nguyên nhân gây cháy cũng như con số thiệt hại.
Vụ hỏa hoạn nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội, khi nhiều bài đăng và liên kết về đám cháy xuất hiện ngay trong đêm.

Theo danh mục di sản của Viện Di sản Quốc gia, biệt thự này do nhà băng Jaroslav Šimek xây dựng và đặt tên theo vợ ông là Marta. Gia đình chủ nhân gắn liền với một số phận đầy biến động trong giai đoạn hậu chiến.
Người con gái lớn cũng tên Marta đã di cư sang Australia vào năm 1950. Người con gái út Dagmar bị bắt năm 1952 và bị chế độ cộng sản giam cầm suốt 14 năm. Khi trở về từ nhà tù vào năm 1966, bà chứng kiến biệt thự đã ở trong tình trạng rất tồi tệ, còn toàn bộ tài sản của gia đình đã bị tịch thu.
Đến năm 1968, Dagmar cùng mẹ là Marta rời sang Australia để đoàn tụ với người chị gái Marta. Cả hai sau đó sống trọn phần đời còn lại tại đây. Dagmar Šimková là tác giả cuốn sách Byly jsme tam taky, trong đó bà kể lại những đau khổ phải trải qua trong các nhà tù cộng sản. Tác phẩm được xuất bản lần đầu năm 1980 tại nhà xuất bản của vợ chồng Škvorecký.
Trong những năm gần đây, biệt thự lịch sử nằm ở rìa thành phố, gần nhà máy nước của Písek, phía trên sông Otava trên một sườn dốc đứng, rơi vào tình trạng hoang phế. Giờ đây, sau trận hỏa hoạn trong đêm, công trình này đã bị ngọn lửa xóa sổ hoàn toàn.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








