Bạo lực học đường ở Hodonín: Nghi phạm tấn công đã đến xin lỗi, nhưng người mẹ không muốn gặp và chỉ giải quyết qua phía cảnh sát
Trong vụ bạo lực học đường đối với bé gái 12 tuổi ở Hodonín, xuất hiện thêm nhiều chi tiết mới. Sau khi đoạn video ghi lại cảnh bắt nạt được công khai, kẻ tấn công đã đến xin lỗi nạn nhân. Tuy nhiên, mẹ của cô bé từ chối mọi liên hệ và khẳng định chỉ làm việc thông qua cảnh sát. Hiện cảnh sát đang điều tra cụ thể những gì đã xảy ra và xác định trách nhiệm của những người liên quan.

Cảnh sát ở miền Nam Morava đã vào cuộc từ thứ Bảy để giải quyết vụ việc bé gái 12 tuổi ở Hodonín bị một nhóm trẻ em khác hành hung. Một số kẻ tấn công thậm chí còn quay lại cảnh bạo lực này. "Tôi đã giải quyết chuyện này nhiều tuần nay. Nếu nhà trường có biện pháp xử lý và trừng phạt bọn trẻ khi tôi báo cáo, tình hình đã không leo thang đến mức này. Con gái tôi bị đá vào đầu, bị ép phải liếm giày và bị nhổ nước bọt vào người," bà Barbora G., mẹ của nạn nhân, chia sẻ trên mạng xã hội. Bà cũng cho biết đã phải đưa con đến phòng cấp cứu.



Cô gái - nghi phạm tấn công nặng nề nhất vào nữ sinh đã cố gắng đến thăm nạn nhân cùng mẹ mình sau khi video bị công khai. “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không đồng tình với hành vi này. Chúng tôi đã giải quyết tình huống ngay khi tôi biết chuyện. Chúng tôi đến gặp nạn nhân, nhưng đáng tiếc là mẹ cô bé từ chối giao tiếp. Tôi hiểu điều đó, vì con gái tôi đã làm một việc không thể tha thứ. Nó đã tát và kéo áo nạn nhân,” mẹ của nghi phạm nói.
Tuy nhiên, cô cũng khẳng định rằng con gái mình là người đã “giúp đỡ và lau rửa” cho nạn nhân sau đó. “Điều đó không bào chữa cho hành động của nó, nhưng nhiều điều không xuất hiện trong video, và vì thế mọi người tự đưa ra đánh giá của mình. Chúng tôi không phải là một gia đình xấu. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột và cũng không cần gây chú ý. Con gái tôi không có vấn đề gì. Ai biết tôi đều hiểu rằng tôi muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình,” cô bày tỏ hy vọng rằng mọi việc sẽ được sáng tỏ. “Tôi rất tiếc về chuyện này và bản thân tôi cũng muốn ngăn chặn nó nếu có thể,” cô nói thêm.
Tuy nhiên, mẹ của cô bé bị tấn công không đồng ý với lời giải thích trên. Theo bà, sự giúp đỡ mà mẹ của kẻ tấn công đề cập không đúng như sự thật. “Không, con gái bà không giúp cô bé lau rửa. Con gái bà đã túm mạnh mũ áo của con tôi và kéo nó đi rửa, chỉ để tôi không nhận ra rằng nó bị nhổ nước bọt và bị đổ nước tăng lực lên đầu. Tất cả đều có trong đoạn ghi hình,” Barbora G. viết và khẳng định sẽ chỉ làm việc với cảnh sát. “Đừng bước vào nhà tôi. Giờ tôi còn phải lo giữ cho con gái mình tỉnh táo,” bà nói thêm.
Theo bà, bạo lực đã diễn ra suốt nhiều năm nhưng nhà trường không có biện pháp xử lý. “Khi Terezka 9 tuổi, con bé từng muốn đâm dao vào bụng mình vì bị bắt nạt. Hiệu trưởng Andrej Pavlíků đã được báo cáo về tất cả. Khi đó, ông ta chỉ trách mắng tôi vì con gái tôi nghỉ học nhiều do thường xuyên bị ốm. Con bé liên tục bị bắt nạt vì màu da của mình. Tôi đã nhiều lần phản ánh với nhà trường, nhưng không có kết quả,” Barbora G. chia sẻ.
Hiệu trưởng Andrej Pavlíků từ chối bình luận về những tuyên bố trên. “Tôi đã chuyển tất cả cho cảnh sát, hãy liên hệ với họ,” ông nói với trang Blesk.cz. Ông cũng cho biết những kẻ tấn công không phải học sinh của trường, chỉ có nạn nhân là học tại đây.



(Theo CNN prima news)












